Bubu011406
New member
Ngày 4/12, Hải quân Mỹ vừa chính thức "unbox" chiếc máy bay trực thăng không người lái (UAV) MQ-8C Fire Scout đầu tiên từ ông lớn Northrop Grumman nè các bro!
Theo người phát ngôn của Northrop Grumman cho biết, em MQ-8C mới này là bản nâng cấp "chất hơn nước cất" so với đàn anh MQ-8B. Nó sẽ được triển khai lên các chiến hạm Mỹ để làm nhiệm vụ trinh sát và viễn thám cực đỉnh luôn!
Dự kiến trong mùa Đông 2014, chiếc MQ-8C này vẫn đang trong giai đoạn "thực tập sinh" trên khu trục hạm Jason Dunham để test thử xem có ngon không nhé. Phải đợi đến mùa Hè 2015, nó mới chính thức ra trận làm việc thật đấy!
Về dài hạn, Hải quân Mỹ có kế hoạch "shopping" tới 70 chiếc UAV MQ-8C, và hiện tại đã ký hợp đồng mua trước 14 chiếc rồi.
MQ-8C được thiết kế dựa trên nền tảng trực thăng Bell-407 (còn phiên bản MQ-8B trước đó thì dựa trên Schweizer 333).
Về specs thì em này nặng 2,5 tấn, nhưng đừng lo vì nó được trang bị hệ thống cảm biến siêu xịn! MQ-8C có thể mang theo tên lửa chống tăng có điều khiển AGM-175 Griffin, AGM-114 Hellfire hoặc APKWS II với tổng trọng lượng vũ khí khoảng 450kg - nghe xong là biết uy lực rồi đúng không!
Điểm "buff" nhất của dòng UAV này là có thể bay liên tục 24 giờ trên không mà không cần nghỉ - đúng kiểu "chăm chỉ hơn cả gen Z đi làm" luôn!
Dự án MQ-8 Fire Scout nằm trong kế hoạch "Các hệ thống chiến đấu tương lai" của Lầu Năm Góc. Với kế hoạch này, quân đội Mỹ không chỉ dùng nó để trinh sát hay chỉ thị mục tiêu nữa đâu, mà còn trang bị thêm cả súng máy, tên lửa có điều khiển để "xử" mục tiêu ngay lập tức khi cần thiết! Quá là pro!
Nguồn: soha.vn