Ông thầy Jose Mourinho chuẩn bị nhận công việc thứ 12 trong sự nghiệp cầm quân khi về dẫn dắt Benfica. Nhưng thật sự mà nói, khó mà lạc quan được sau quá nhiều lần để lại "nỗi đau" rồi đó các bạn ơi
Chẳng ai ngạc nhiên khi thấy đám đông fans Benfica vây quanh chào đón Mourinho khi ông đáp xuống Lisbon sáng 18/9. Tất cả đều đã từng thấy cảnh tương tự ở London, Roma và Istanbul rồi, trước khi "Người đặc biệt" lặng lẽ ra đi không một lời từ biệt
Nhưng mà dù cho có bao nhiêu lần thất bại, Mourinho vẫn toả sức hút khủng khiếp. Đám đông CĐV Benfica đã quây quần, quàng khăn đội bóng lên cổ ông và hỏi về khả năng dẫn dắt CLB từng 38 lần vô địch Bồ Đào Nha này. Và họ nhận được câu trả lời: "Tôi quan tâm và hứng thú với công việc này"
Theo truyền thông châu Âu, Mourinho đã gật đầu với hợp đồng 2 năm cùng Benfica, thay thế HLV Bruno Lage vừa bị "cho nghỉ" sau trận thua sốc trên sân nhà trước Qarabag ở Champions League hôm thứ Ba vừa rồi.
Với những fan cuồng Benfica, đây là màn tái hợp ngọt ngào sau 25 năm. Có thể không phải ai cũng biết, nhưng trước khi "nổi như cồn" với Porto, trở thành "Người đặc biệt" ở Chelsea, ẵm cú ăn ba cùng Inter và có những khoảng thời gian drama với Real, MU, Tottenham, Roma và Fenerbahce, Mourinho từng cầm quân Benfica đấy! Đây thậm chí còn là CLB khởi nghiệp của ông, dù thời gian khá ngắn thôi.
Câu chuyện là thế này: tháng 9/2000, Mourinho được bổ nhiệm bởi vị Chủ tịch đang trong giai đoạn bầu cử. Nhưng mà hai tháng sau, ông này fail và Benfica có Chủ tịch mới. Muốn đảm bảo tương lai cho mình, Mourinho đã xông thẳng vào văn phòng tân Chủ tịch và yêu cầu gia hạn hợp đồng.
Dĩ nhiên là bị từ chối rồi. Lúc đó Mourinho mới 37 tuổi, chưa tạo được dấu ấn gì và thành tích cũng không phải xuất sắc lắm, chỉ 6 thắng sau 11 trận. Ngay hôm sau, Mourinho dọn đồ ra đi
Không phải ai cũng có khí phách và tự tin như Mourinho đâu nha. Phải nói thật là ông đã đánh một canh bạc. Nhưng canh bạc đó thắng đậm! Chưa đầy ba năm sau, Mourinho giúp kình địch Porto vô địch Bồ Đào Nha 2 lần, ẵm luôn Cúp UEFA và Champions League. Rồi như mọi người biết đấy, huyền thoại "Người đặc biệt" được viết nên. Trong một thời gian, đây là HLV "chạm đâu là vàng đó", đồng thời có khả năng xây dựng đội hình bất khả chiến bại
Thế nhưng càng về sau, Mourinho lại trở thành biểu tượng của thất bại khi cây đũa thần đã hết phép. Ông không thể vực dậy những đội bóng lớn, và cũng bất lực giúp các đội nhỏ hơn "lột xác".
Nếu trước đây Mourinho rất pro trong việc boost tinh thần cầu thủ, khai thác tối đa những phẩm chất ẩn giấu và biến họ thành những "chiến thần", thì giờ đây phương pháp đó lại phản tác dụng, làm tăng sự bất mãn
Trong khi bóng đá liên tục thay đổi với các chiến thuật xịn sò, Mourinho đã bị bỏ lại phía sau. Ông cũng không thể có được sự cảm thông khi liên tục nhắc về quá khứ huy hoàng, các danh hiệu đã đạt được, rồi lại tái diễn những trò "lố bịch" như đối đầu với trọng tài Anthony Taylor sau trận thua Roma ở chung kết Europa League, hay diss giải đấu, trọng tài và cả Ban lãnh đạo suốt thời gian ở Fenerbahce
Ban lãnh đạo Fenerbahce thực sự đã quá "mệt mỏi" với Mourinho. Nhưng mà những drama mà ông tạo ra lại không phải lý do chính. Chủ tịch Ali Koc nói rằng lý do đến từ phong cách bóng đá cũng như tính hiệu quả của nó. Ông nói: "Khi bổ nhiệm Mourinho, chúng tôi biết ông ấy là một HLV thiên về phòng ngự.
Nhưng đến cuối mùa giải trước, tôi đã nói về việc đội bóng nên tấn công hơn. Lối chơi của ông ấy có thể hiệu quả ở châu Âu, song ở Thổ Nhĩ Kỳ, Fenerbahce nên đè bẹp các đối thủ trong hầu hết các trận đấu. Vậy mà thứ chúng tôi nhận lại là những lần vật lộn để tránh khỏi các trận thua.
Cách Fenerbahce bị loại ở vòng play-off Champions League là không thể chấp nhận được. Điều này khiến tôi cảm thấy ông ta sẽ lặp lại thứ bóng đá giống như năm ngoái. Cuộc chia tay buộc phải xảy ra bởi tôi tin đội hình này có thể chơi tốt hơn".
Thật ngạc nhiên, ngay cả khi biết sẽ nhận lại gì từ Mourinho, các CLB vẫn không cưỡng lại được sự cám dỗ của "Người đặc biệt". Benfica là một ví dụ điển hình. Và sẽ rất ít người bất ngờ nếu đội bóng thành Lisbon lâm vào tình cảnh tương tự Fenerbahce 
Tuy chỉ 1 lần vô địch trong 6 mùa trở lại đây nhưng Benfica vẫn là CLB thành công nhất Bồ Đào Nha và chơi với kỳ vọng cực lớn. Người hâm mộ vừa muốn đội nhà đoạt danh hiệu vừa muốn chứng kiến những màn trình diễn mãn nhãn, chứ không phải phòng ngự tẻ nhạt và luôn chạy theo đối thủ.
Nguồn: soha.vn
Chẳng ai ngạc nhiên khi thấy đám đông fans Benfica vây quanh chào đón Mourinho khi ông đáp xuống Lisbon sáng 18/9. Tất cả đều đã từng thấy cảnh tương tự ở London, Roma và Istanbul rồi, trước khi "Người đặc biệt" lặng lẽ ra đi không một lời từ biệt
Nhưng mà dù cho có bao nhiêu lần thất bại, Mourinho vẫn toả sức hút khủng khiếp. Đám đông CĐV Benfica đã quây quần, quàng khăn đội bóng lên cổ ông và hỏi về khả năng dẫn dắt CLB từng 38 lần vô địch Bồ Đào Nha này. Và họ nhận được câu trả lời: "Tôi quan tâm và hứng thú với công việc này"
Theo truyền thông châu Âu, Mourinho đã gật đầu với hợp đồng 2 năm cùng Benfica, thay thế HLV Bruno Lage vừa bị "cho nghỉ" sau trận thua sốc trên sân nhà trước Qarabag ở Champions League hôm thứ Ba vừa rồi.
Với những fan cuồng Benfica, đây là màn tái hợp ngọt ngào sau 25 năm. Có thể không phải ai cũng biết, nhưng trước khi "nổi như cồn" với Porto, trở thành "Người đặc biệt" ở Chelsea, ẵm cú ăn ba cùng Inter và có những khoảng thời gian drama với Real, MU, Tottenham, Roma và Fenerbahce, Mourinho từng cầm quân Benfica đấy! Đây thậm chí còn là CLB khởi nghiệp của ông, dù thời gian khá ngắn thôi.
Câu chuyện là thế này: tháng 9/2000, Mourinho được bổ nhiệm bởi vị Chủ tịch đang trong giai đoạn bầu cử. Nhưng mà hai tháng sau, ông này fail và Benfica có Chủ tịch mới. Muốn đảm bảo tương lai cho mình, Mourinho đã xông thẳng vào văn phòng tân Chủ tịch và yêu cầu gia hạn hợp đồng.
Dĩ nhiên là bị từ chối rồi. Lúc đó Mourinho mới 37 tuổi, chưa tạo được dấu ấn gì và thành tích cũng không phải xuất sắc lắm, chỉ 6 thắng sau 11 trận. Ngay hôm sau, Mourinho dọn đồ ra đi
Không phải ai cũng có khí phách và tự tin như Mourinho đâu nha. Phải nói thật là ông đã đánh một canh bạc. Nhưng canh bạc đó thắng đậm! Chưa đầy ba năm sau, Mourinho giúp kình địch Porto vô địch Bồ Đào Nha 2 lần, ẵm luôn Cúp UEFA và Champions League. Rồi như mọi người biết đấy, huyền thoại "Người đặc biệt" được viết nên. Trong một thời gian, đây là HLV "chạm đâu là vàng đó", đồng thời có khả năng xây dựng đội hình bất khả chiến bại
Thế nhưng càng về sau, Mourinho lại trở thành biểu tượng của thất bại khi cây đũa thần đã hết phép. Ông không thể vực dậy những đội bóng lớn, và cũng bất lực giúp các đội nhỏ hơn "lột xác".
Nếu trước đây Mourinho rất pro trong việc boost tinh thần cầu thủ, khai thác tối đa những phẩm chất ẩn giấu và biến họ thành những "chiến thần", thì giờ đây phương pháp đó lại phản tác dụng, làm tăng sự bất mãn
Trong khi bóng đá liên tục thay đổi với các chiến thuật xịn sò, Mourinho đã bị bỏ lại phía sau. Ông cũng không thể có được sự cảm thông khi liên tục nhắc về quá khứ huy hoàng, các danh hiệu đã đạt được, rồi lại tái diễn những trò "lố bịch" như đối đầu với trọng tài Anthony Taylor sau trận thua Roma ở chung kết Europa League, hay diss giải đấu, trọng tài và cả Ban lãnh đạo suốt thời gian ở Fenerbahce
Ban lãnh đạo Fenerbahce thực sự đã quá "mệt mỏi" với Mourinho. Nhưng mà những drama mà ông tạo ra lại không phải lý do chính. Chủ tịch Ali Koc nói rằng lý do đến từ phong cách bóng đá cũng như tính hiệu quả của nó. Ông nói: "Khi bổ nhiệm Mourinho, chúng tôi biết ông ấy là một HLV thiên về phòng ngự.
Nhưng đến cuối mùa giải trước, tôi đã nói về việc đội bóng nên tấn công hơn. Lối chơi của ông ấy có thể hiệu quả ở châu Âu, song ở Thổ Nhĩ Kỳ, Fenerbahce nên đè bẹp các đối thủ trong hầu hết các trận đấu. Vậy mà thứ chúng tôi nhận lại là những lần vật lộn để tránh khỏi các trận thua.
Cách Fenerbahce bị loại ở vòng play-off Champions League là không thể chấp nhận được. Điều này khiến tôi cảm thấy ông ta sẽ lặp lại thứ bóng đá giống như năm ngoái. Cuộc chia tay buộc phải xảy ra bởi tôi tin đội hình này có thể chơi tốt hơn".
Thật ngạc nhiên, ngay cả khi biết sẽ nhận lại gì từ Mourinho, các CLB vẫn không cưỡng lại được sự cám dỗ của "Người đặc biệt". Benfica là một ví dụ điển hình. Và sẽ rất ít người bất ngờ nếu đội bóng thành Lisbon lâm vào tình cảnh tương tự Fenerbahce
Tuy chỉ 1 lần vô địch trong 6 mùa trở lại đây nhưng Benfica vẫn là CLB thành công nhất Bồ Đào Nha và chơi với kỳ vọng cực lớn. Người hâm mộ vừa muốn đội nhà đoạt danh hiệu vừa muốn chứng kiến những màn trình diễn mãn nhãn, chứ không phải phòng ngự tẻ nhạt và luôn chạy theo đối thủ.
Nguồn: soha.vn