AS Roma vừa phải nuốt trái đắng khi thua 0-1 trước Feyenoord ngay trên sân khách ở lượt đi tứ kết Europa League. Nhưng với José Mourinho, các trò cưng của ông đã chơi tốt rồi và trận thua này... chưa nói lên điều gì cả!
Làm khách tại Hà Lan, AS Roma vào cuộc khá ổn áp. Cơ hội vàng đến với họ ở phút 43 khi được hưởng penalty, nhưng tiếc là Pellegrini lại "dọa" cột dọc thay vì ghi bàn Đây có lẽ là turning point của cả trận đấu, bởi ngay sau giờ nghỉ, Feyenoord đã khiến Roma ôm hận.
Phút 53, Wieffer nhận đường chuyền từ Idrissi bên cánh trái rồi dứt điểm gọn gàng, mang về bàn thắng duy nhất cho chủ nhà. Sau màn "flex" thắng Torino 1-0 tuần trước, Roma lại về lại vạch xuất phát với phong độ sân khách tệ hại - 8 trận xa nhà gần nhất chỉ thắng đúng 1 trận thôi á
Sau trận, Mourinho tỏ ra rất tiếc nuối, đặc biệt về quả penalty hỏng ăn: "Nếu chúng tôi ghi bàn, đó sẽ là một thế trận rất khác. Và bây giờ chúng tôi sẽ nhìn mọi thứ theo cách khác. Khi cá nhân mắc sai lầm, tất cả chúng ta đều sai".
Tuy nhiên, "The Special One" vẫn thông cảm cho đội bóng vì thiếu quân nghiêm trọng (Dybala và Abraham đều vắng mặt), khiến hàng công bị ảnh hưởng nặng nề: "Tôi không biết tình hình của Paulo (Dybala) và Tammy (Abraham) thế nào. Chúng tôi có một đội hình thiếu lựa chọn. Tôi không lo lắng về trận đấu tiếp theo tại Europa League. Tôi lo lắng về trận đấu tới tại Serie A. Rất tiếc tôi không có cầu thủ để xoay tua"
Dù vậy, Mourinho vẫn giữ tinh thần tích cực và không chê trách học trò. Ông khẳng định Roma đã thể hiện tốt tại Hà Lan: "Tôi vẫn lạc quan. Hôm nay chúng tôi đã làm tất cả những gì chúng tôi phải làm. Chúng tôi đã dồn ép, tạo ra cơ hội, chơi một trận đầy nỗ lực và khát khao. Chúng tôi đấu tranh để ghi bàn. Dù thua nhưng tôi vẫn lạc quan"
Nguồn: soha.vn