Nếu phải kể một thứ mà Jose Mourinho chẳng bao giờ để tâm, thì chắc chắn đó là... thể diện rồi!
Những ngày đầu quay lại Chelsea, Mourinho có vẻ "lành" lắm nha mọi người - im re làm việc, ăn mặc lịch sự, cư xử kiểu "good boy" ấy. Nhưng chỉ là diễn thôi! Giờ thì ông hoàng tâm lý chiến đã comeback và tất cả lại phải hỏi: "Thật ra ông này là ai vậy trời?"
1. Thực ra thì chẳng ai rõ Mourinho là người thế nào cả, dù ông luôn là tâm điểm bàn tán ở bất kỳ đâu. Hồi mới về Chelsea, ông còn hứa hẹn không "cà khịa" nữa đấy. Lúc báo chí Anh bận viết về màn bùng nổ của Luis Suarez hay Arsenal hồi sinh, ông ngồi yên lặng làm việc. Ông còn tuyên bố "tôn trọng Arsene Wenger" và muốn theo gương HLV người Pháp vì "tôi cũng muốn gắn bó với một đội 17 năm như ông ấy". Nghe ngọt lịm luôn!
Nhưng giờ thì Mourinho phiên bản "toxic" đã quay lại rồi. Những phát ngôn gần đây về Wenger ("ông ta là chuyên gia thất bại" ) và màn chối bay chối biến sau đó ("tôi có nói thế đâu, báo chí các bạn vu oan tôi thôi") khiến cả cựu thủ môn 72 tuổi của Arsenal là Bob Wilson cũng phải bực mình.
Ông bình luận trên BBC rằng lời Mourinho là "thiếu tôn trọng" và "hèn hạ". Trước đó, Mourinho còn khiến Manuel Pellegrini phải phá lời thề "tôi sẽ không bao giờ cãi nhau với Mourinho" (thời còn ở TBN), còn HLV Alan Pardew của Newcastle thì dọa luôn "tôi sẽ đấm vỡ mặt Mourinho nếu ông ta coi thường mình." Drama quá trời drama!
2. Mourinho bắt đầu "càn quét" trong phòng họp báo kể từ khi Chelsea vươn lên top 1. Ông gọi Liverpool là chú chó Chihuahua, Man City là kẻ ăn bám, hạ bệ Wenger và mỉa mai Pellegrini. Kiểu ông vừa troll khắp nơi vừa chối đây đẩy "tôi có nói thế đâu" - phét thật là pro!
Mourinho chắc chắn biết mình sẽ bị dư luận phê phán về đạo đức, cách cư xử, ăn nói và tính nhất quán. Nhưng có vẻ ông... chẳng care tí nào! Mourinho nhận về sự căm ghét, nhưng là thứ căm ghét đến mù quáng và mất kiểm soát của đối thủ. Pellegrini đã sập bẫy rồi. Brendan Rodgers cũng mất bình tĩnh. Còn Wenger, sau mấy lần "ăn hành" trước đây, giờ im lặng nhưng chắc đang giận tím mặt bên trong thôi.
3. Cuối cùng thì Mourinho bản chất đã lộ diện, khi ông cảm thấy đã đủ điều kiện. Với ông, tâm lý chiến là vũ khí tối thượng, là con dao găm giấu trong áo sẵn sàng rút ra đúng lúc: "Bóng đá với tôi là khoa học về con người, và con người luôn được ưu tiên lên tất cả." Dù các HLV hay đối thủ của Chelsea giỏi đến đâu, họ vẫn là con người và đều có thể bị tác động bởi chiêu tâm lý - thứ mà Mourinho khai thác như một bậc thầy nhờ khả năng "chém gió" đỉnh cao của mình.
Man City vừa thắng trong trận khiến Mourinho có vẻ "hơi xấu hổ" vì những gì đã nói trước đó, nhưng cuộc chiến tâm lý còn dài lắm. Mourinho không quan tâm đến thể diện bản thân. Ông chỉ muốn đối thủ giận dữ và mất bình tĩnh, khi ông chạm vào thể diện của họ. Đấy chính là chiến thuật!
Nguồn: soha.vn