Ông thầy Jose Mourinho vừa thả "thính" một phát khiến cả làng bóng đá sốc nặng: tuyên bố đóng cửa chuyển nhượng khi Chelsea mới chỉ tậu được có 3 tân binh thôi nha mọi người ơi! Trong khi phiên chợ Hè vẫn còn lâu mới đóng cửa đấy. Vậy Special One đang định play game gì đây?
1. Mourinho "thả thính" trên BBC: "Chốt đơn" ngay và luôn!
Phát biểu trên BBC, Jose Mourinho nói thẳng không chút giấu giếm: "Thị trường chuyển nhượng đến 31/7 mới đóng cửa, nhưng Chelsea sẽ đóng cửa chuyển nhượng sau hôm nay. Một thành tích tuyệt vời".
Check nhanh danh sách tân binh của The Blues xem sao nào: Diego Costa - chân sút chất từ Atletico Madrid, Fabregas - "phù thủy" từ Barca, và mới nhất là Filipe Luis - người đến để thay thế Ashley Cole. Tổng cộng 3 người, trải đều 3 tuyến luôn.
Vậy 3 tân binh đã đủ để Chelsea "càn quét" mọi đấu trường chưa? Chắc chắn là chưa rồi bro ơi! Vì The Blues vừa "tiễn" Demba Ba, Samuel Eto'o và sắp "bye bye" luôn cả Lukaku. Tức là với chỉ một sự bổ sung tên là Diego Costa, Chelsea thực chất chỉ còn 2 tiền đạo: Costa và Torres. 2 người thì làm sao đủ để chinh phục thiên hạ chứ?
2. Mourinho tự tin "flex" chiến thuật master mind
Nhưng mà Jose Mourinho có lý do riêng của ông khi tuyên bố đóng cửa chuyển nhượng đấy nhé.
Thứ nhất: Ông không muốn "trộn bài" lung tung đội hình Chelsea. Mourinho chỉ mua đúng người mình cần, chứ không mua về để "làm cảnh" cho Stamford Bridge thêm xịn sò đâu.
Thứ hai: Nhìn vào 3 cầu thủ Chelsea vừa mua, có thể thấy rõ "hidden message" của Mourinho: 2014/15 sẽ là mùa bóng mà Chelsea bắt đầu "gặt hái" danh hiệu sau mùa 2013/14 mang tính chất thử nghiệm.
Mourinho không mua những cầu thủ tiềm năng, mà mang về Stamford Bridge 3 cầu thủ đã "chín mùi". Cả Costa, Fabregas và Luis đều ở độ tuổi 25-29, khá "lão làng" rồi đấy. Cả 3 đều đã "để lại dấu ấn" trong quá khứ và có thể "chiến" ngay lập tức mà không cần "chạy rà" hay thử nghiệm gì cả.
Rõ ràng Mourinho đã thử nghiệm xong xuôi và giờ đây, ông cần ít nhất một danh hiệu lớn để "khoe" với NHM. Đó chính là lộ trình mà Mourinho đã vạch ra từ trước khi "tái hợp" với Chelsea: Mùa đầu tiên là "gieo hạt" và mùa thứ hai chính là lúc "thu hoạch" đấy!
3. Chỉ 2 tiền đạo thôi có "ổn" không ta?
Còn về vấn đề Chelsea đá ra sao với chỉ 2 tiền đạo? Câu trả lời rất đơn giản: Fabregas của ngày hôm nay đã khác xưa nhiều lắm rồi! Thời còn thi đấu cho Arsenal, Fab đá ở vị trí tiền vệ trung tâm. Nhưng sau khi sang Barca, anh được đẩy lên đá như một cầu thủ tấn công, và đôi khi chúng ta thấy Fabregas thi đấu như một "tiền đạo ảo". Anh xuất hiện trong vòng cấm và ghi bàn khá "ngon lành" đấy.
Với Fabregas, Hazard, Willian và Oscar, Chelsea rõ ràng có thừa phương án cho những pha tấn công "bá đạo". Diego Costa dĩ nhiên sẽ là mũi nhọn, nhưng trong sơ đồ 4-3-3 mà Mourinho nhiều khả năng sẽ sử dụng, "ngòi nổ" đến từ đâu thì còn lâu Mourinho mới "spoil".
Liều lĩnh tuyên bố đóng cửa chuyển nhượng sau chỉ 3 tân binh, điều đó có nghĩa là Mourinho đã xác định Chelsea đã bước vào "canh bạc" một ăn cả, ngã về không luôn. Nếu thất bại, hãy tin rằng Mourinho không còn mặt mũi nào ở lại Stamford Bridge nữa đâu. High risk high return đúng không nào?
Nguồn: soha.vn