HanKiki2982
New member
Ối giời ơi, tình hình Chelsea đang căng đét rồi các bạn ơi! HLV Jose Mourinho đã phải gọi cả đội bóng và ban huấn luyện ngồi lại họp khẩn để tìm cách cứu vãn tình thế sau loạt thành tích... đau đầu vãi nồi
Mới 6 trận mà Chelsea chỉ ăn được có 2 trận, thua tới 3 trận và hòa 1 - quả là một khởi đầu mùa giải kinh hoàng! Thậm chí chính "The Special One" Mourinho còn phải thừa nhận đây là màn mở màn tệ nhất của The Blues kể từ khi ông chủ Abramovich về tay
Để kịp thời "gỡ rối" cho tình hình đang rối như canh hẹ, Mourinho đã triệu tập toàn bộ team về trung tâm huấn luyện Cobham để bàn bạc kỹ càng.
Nhưng plot twist đây này - buổi họp không hề căng thẳng như mọi người nghĩ đâu nha! Mourinho chỉ tập trung vào hai keyword chính: "xây dựng" và "cải thiện". Thay vì quát tháo ầm ĩ, ông thầy người Bồ Đào Nha lại chọn cách trò chuyện thân thiện với các học trò về phong độ thi đấu, đồng thời nhẹ nhàng nhắc nhở về việc cần phải up thành tích gấp
May mắn là các cầu thủ vẫn loyal với HLV, vẫn cam kết theo đúng lối chơi mà Mourinho đặt ra. Họ cũng tự nhận ra mình đang chơi dở tệ, đặc biệt là khâu ghi bàn yếu xìu - chỉ có mỗi Torres là ghi được bàn thôi, còn "báo đen" Samuel Eto'o thì sau 2 trận vẫn... trắng tay
Cuối tuần này Chelsea sẽ đón Fulham tại nhà - đây chính là cơ hội vàng để Mourinho cùng các học trò chứng minh bản thân. Liệu cuộc họp khẩn này có phát huy tác dụng không? Cùng đón xem thôi nàoooo!
Nguồn: soha.vn