Linh005063
New member
Jose Mourinho đã chính thức thừa nhận là ông đã "hành xử sai bét" khi nổi nóng chọc vào mắt Tito Vilanova hồi năm ngoái rồi
Chuyện là hồi trận lượt về Siêu cúp Tây Ban Nha năm ngoái, Marcelo có pha vào bóng kiểu... "giã từ sân cỏ" với Fabregas luôn á Hành động này khiến hậu vệ người Brazil phải ăn thẻ đỏ cút về sớm. Bực mình vì đồng đội, Ozil cũng lập tức bị truất quyền thi đấu do phản ứng quá "gắt" với trọng tài.
Nhưng mà drama không dừng lại ở đó đâu nha! Các cầu thủ Barca và Real lúc đó "choảng" nhau ầm ĩ trên sân luôn Còn ngoài đường biên thì ban huấn luyện hai bên cũng không kém phần náo nhiệt, lao vào nhau chỉ trích đối phương và bênh vực học trò của mình.
Đỉnh điểm drama là lúc Mourinho nổi giận... chọc vào mắt Vilanova ️ Ngược lại, vị trợ lý của Pep Guardiola lúc đó cũng "hồi đáp" "Người đặc biệt" bằng một cái... bạt tai luôn!
Trong buổi họp báo gần đây, Mourinho bất ngờ nhắc lại "drama năm xưa" này. Plot twist là vị "thuyền trưởng" của "Kền kền trắng" không đổ lỗi cho đối phương như mọi người nghĩ, mà ngược lại còn thừa nhận mình sai nữa
"Có cả một câu chuyện đằng sau những điều đó và nó đã khiến tôi mất kiểm soát. Nhưng rõ ràng là tôi không nên hành động như vậy. Tôi đã phạm sai lầm. Tôi thường khuyên các học trò của mình rằng, họ cần tập trung vào trận đấu và phải biết kiểm soát cảm xúc của họ," Mourinho chia sẻ.
"Giữa tôi và Tito không còn vấn đề gì nữa. Chúng tôi đã gặp nhau bình thường ở những trận đấu sau đó. Rất may là giờ đây sự việc đã đi vào quá khứ. Chúng tôi cần phải tránh lặp lại những điều tương tự trong tương lai", HLV của Real nói thêm.
Nguồn: soha.vn