Không thẳng mặt nói thẳng nhưng cũng đủ hiểu Mourinho đang thất vọng tràn trề với đám học trò Man United rồi
Man United vừa ăn trái đắng 1-2 tại Istanbul khi tái đấu với Fenerbahce chỉ sau đúng 2 tuần. Thua này là xong, đội của HLV Mourinho bay luôn xuống vị trí thứ 3 bảng A. Nhìn màn trình diễn "sến sẩm" của các học trò, ông "phát ngôn" đầy ẩn ý:
"Fenerbahce xứng đáng giành chiến thắng thật. Họ vào trận với tinh thần như đang đá Champions League, còn chúng tôi thì... như đang giao hữu mùa Hè vậy đó
Bóng đá không chỉ về chất lượng cầu thủ đâu nha, mà còn phải có sự nỗ lực, sự tận tâm, phải chơi hết mình cơ. Hôm nay, đối thủ của chúng tôi làm được điều đó còn team mình thì...
Tôi phải thừa nhận trong 2 phút đầu, các cầu thủ chưa chuẩn bị đủ tinh thần để thi đấu 100% luôn. Trong bầu không khí căng thẳng thế mà bị thủng lưới sớm đã tạo điều kiện cho đối thủ làm mọi cách để ăn 3 điểm".
Sự thất vọng của Mourinho cũng dễ hiểu thôi, vì chỉ cách đây 2 tuần, Quỷ đỏ vừa "hành" chính đối thủ này tới 4-1 ngay tại Old Trafford mà
"Càng thất vọng gấp đôi khi tôi có khá nhiều kinh nghiệm đá ở Thổ Nhĩ Kỳ rồi đấy - hai lần khi còn ở Real Madrid và hai lần hồi dẫn dắt Chelsea, Porto.
Tôi đã share hết những gì mình biết cho các cầu thủ rồi. Những kinh nghiệm đó luôn giúp đội bóng của tôi thắng trên sân khách với tỉ số cách biệt mà".
Về phần Paul Scholes, huyền thoại Quỷ đỏ cũng không giấu được sự thất vọng khi xem các đàn em "flop" trước Fenerbahce.
Nguồn: soha.vn