Báo chí xứ sương mù mấy hôm nay rần rần tin Jose Mourinho có thể sang dẫn dắt PSG vào mùa hè năm sau nè các bạn ơi!
Cách đây vài hôm, tờ The Sun đưa tin "siêu cò" Jorge Mendes - người đại diện của Jose Mourinho đã âm thầm gặp gỡ sếp PSG để bàn chuyện đưa ông thầy người Bồ Đào Nha sang Paris. Phía Man Utd lập tức phủ nhận cực mạnh luôn. Nhưng mà khoan, có vài lý do để tin rằng chuyện Mourinho thả thính tới PSG không phải chỉ là tin vịt đâu nhé!
Thứ nhất, Mourinho không còn được toàn quyền "chém gió" ở Man Utd nữa rồi. Những cầu thủ ông muốn chiêu mộ về thì không phải lúc nào Phó chủ tịch Ed Woodward cũng gật đầu hết. Dù Man Utd đã chịu chi tới 300 triệu bảng mua cầu thủ từ khi Mourinho về năm 2016, nhưng đội hình vẫn hơi mỏng so với "hàng xóm" Man City ấy chứ.
So với Pep Guardiola, rõ ràng Mourinho không được ủng hộ 100% về chuyện nhân sự rồi. Như mùa hè vừa rồi đó, Mourinho cần thêm một cầu thủ tấn công chạy cánh có tốc độ nhưng mà... xin lỗi, không có tiền!
Lý do thứ hai để Mourinho "đào tẩu" sang PSG là ông muốn chinh phục thêm một giải đấu khác ở châu Âu, sau khi đã "flex" thành công ở Bồ Đào Nha, Anh, Italy và Tây Ban Nha. Mourinho còn có cơ hội ẵm Cúp châu Âu với 3 CLB khác nhau luôn nha!
PSG không phải đội bóng tàm tạm đâu, lại còn giàu sụ nữa chứ. Việc đội bóng của các đại gia Trung Đông mua Neymar với giá 222 triệu euro là bằng chứng rõ ràng nhất rồi. PSG đang mơ ước vô địch Champions League, nên mời được Mourinho về dẫn dắt sẽ giúp họ tiến gần hơn đến việc hoàn thành mục tiêu "trong mơ" đó.
Hợp đồng của Mourinho với Man Utd sẽ hết hạn vào cuối mùa giải sau. Hiện hai bên vẫn chưa ký mới được vì chưa "vibe" với nhau. Ban lãnh đạo Man Utd khá thất vọng với trận thua 0-1 trước Chelsea gần đây và kết quả không ổn của "Quỷ đỏ" trước các đội trong Top 6.
Thế nên, nếu Man Utd không có thành tích đủ xịn trong mùa này, Mourinho có thể sẽ "bái bai" sang PSG bất ngờ, giống như cách Nemanja Matic chuyển thẳng sang Man Utd từ Chelsea vậy đó!
Nguồn: kenh14.vn