Mourinho quẫn trí vì Pogba lại "hóa hề" giữa sân Old Trafford

TraVN2562

New member
b9ff79e92113db193f2e.png


Ối giời ơi, Old Trafford lại loạn vì Pogba rồi các bạn ơi! Mới tuần trước còn được cả thế giới khen nức nở vì cú đúp "đập tan" Man City ngay trên sân Etihad cơ mà

Nhưng mà... chỉ sau đúng 1 tuần, anh chàng tiền vệ người Pháp này đã khiến hơn 75 nghìn khán giả trên Old Trafford phải "há hốc mồm" với màn trình diễn nhạt như nước ốc luộc đến nỗi HLV Mourinho phải thay anh ra ngay từ hiệp 2 luôn ‍♂️

a5508a8a5d675346076a.png


Nói công bằng thì Pogba không phải cầu thủ duy nhất của Man United chơi tệ trong trận thua West Brom đâu nhé. Trận ấy chắc Mourinho cũng muốn "đứng hình" với màn thể hiện của đám học trò mình rồi. Vừa mới thắng Man City hừng hực khí thế, đúng lúc Quỷ đỏ cần "cháy hết mình" để bù đắp cho mùa giải thất vọng này, thế mà lại gây ra sự thất vọng khủng khiếp như vậy

Cả đội đều chơi tệ, nhưng Pogba là trường hợp "toang" nhất, bởi vì gánh trên vai trọng trách lớn nhất, niềm tin lớn nhất từ ông thầy người Bồ Đào Nha, thế mà anh chàng tiền vệ người Pháp này đã đập tan tành luôn rồi.

943cb0ca463152e9511f.jpg


Nói Man United thua là do Mourinho đặt quá nhiều niềm tin vào Pogba thì cũng không sai tẹo nào. Trận đấu với West Brom, Pogba được bố trí vào vị trí then chốt trong sơ đồ 4-3-3 - kiểu chiến thuật giăng ra để "nuốt chửng" đối thủ đang xếp bét bảng. Pogba được đẩy lên cao nhất trong bộ ba tiền vệ, để Herrera và Matic lo khu vực giữa sân, còn mình đá ngay sau lưng Lukaku.

Thế nhưng sự rườm rà, lòe bòe như kiểu tóc của Pogba đã ném niềm tin của Mourinho xuống hố thẳng tắp Quá chăm chăm vào việc show kỹ thuật cá nhân, các đường bóng qua chân ngôi sao trị giá 89 triệu bảng này đều "chậm như rùa", trong khi West Brom thì "dựng xe bus" số đông trước vòng cấm và chơi cực kỳ tập trung, sự dưỡn dẹo của Pogba đã khiến Man United đâm đầu vào ngõ cụt thật sự.

Chưa hết, những đợt phản công từ West Brom khiến Herrera và Matic liên tục sai lầm, mất bóng, David de Gea cùng hàng thủ Quỷ đỏ phải "hú hồn" trước những pha dứt điểm nguy hiểm của đối phương

79eeeec9e456a36ab81b.jpg


Niềm tin càng lớn thì sự thất vọng càng mạnh. Lại một lần nữa, niềm tin mà Mourinho đặt vào Pogba sụp đổ, và với tính cách của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha này, có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng rồi.

Nhưng mà trước mắt, Man United vẫn còn ít nhất một trận cầu "sinh tử" - gặp Tottenham trên Old Trafford vào Chủ nhật tuần này. Trước Tottenham, nếu không dùng Pogba thì liệu Man United có đủ sức chống đỡ không? Còn nếu dùng thì có khi còn tệ hơn nữa? Giờ đây, Mourinho không "quẫn trí" mới là chuyện lạ đó

Pogba đã từng rời Old Trafford một lần rồi, thì chẳng sao cả nếu phải "đi buôn" lần thứ hai. Nhưng đi đâu giờ, đó mới là câu hỏi khó nhằn

Còn đâu nữa, Barcelona hay Real Madrid - sao không nhỉ? Mới năm ngoái thôi, Pogba còn là cầu thủ đắt giá nhất hành tinh này, và hiện tại dù đang bết bát cùng Man United thì cũng vẫn phải "chất đủ tiền tấn" mới có được chân sút người Pháp này. Một suất ở Bernabeu hay Camp Nou có gì là xa vời đâu?

f7cf59cc2271707f0535.jpg


Ba năm trước, trong cuộc tranh cử chủ tịch Barcelona, Josep Bartomeu đã từng hứa sẽ đưa Pogba từ Juventus về Camp Nou. Nhưng đấy chỉ là "lời hứa suông" cho có vậy thôi. Ngay sau khi đắc cử, cái tên Pogba không bao giờ được chủ tịch Josep Bartomeu nhắc đến lần nữa cả. Và hiện tại thì Barca đã đổ quá nhiều tiền vào thương vụ Coutinho rồi, nên mua Pogba là "mission impossible"

Ngay trước khi Pogba sang Man United, Zinedine Zidane từng rất tích cực tìm cách đưa ngôi sao đồng hương này về Real Madrid. Nhưng tất cả chỉ mới là ý định thôi, bởi vì chủ tịch Perez của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha không hề ưa Mino Raiola - đại diện của Pogba. Dưới thời ông này, Real Madrid chưa bao giờ mua cầu thủ do Raiola đại diện cả, và Perez cũng chưa từng thích Pogba.

Ngược lại, Mino Raiola cũng chẳng "ngán" gì Perez hay Real Madrid. "Siêu cò" này từng hùng hồn tuyên bố trên L'Equipe: "Real Madrid mua cầu thủ chẳng khác gì người ta mua khăn tắm. Họ mua về xong vứt đấy không dùng. Chúng tôi chưa bao giờ quan tâm đến một CLB như thế"

Năm 2014, Real Madrid mua James Rodriguez sau khi chứng kiến bàn thắng tuyệt đẹp của anh vào lưới Uruguay ở VCK World Cup, Mino Raiola đã mỉa mai: "Thế quái nào Real Madrid lại mua cầu thủ chỉ vì đá 6 trận ngon ở World Cup?"

Giờ đây, đến lượt Pogba cần một VCK World Cup "ngon lành cành đào" để bù đắp cho mùa giải bết bát cùng Man United, đồng thời cũng để "chào hàng" bản thân. Nhưng với những gì người đại diện của mình từng phát ngôn, cánh cửa dẫn đến Real Madrid chưa bao giờ hé mở với ngôi sao người Pháp này cả

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top