MiuNana5309
New member
Giữa tâm bão tin đồn đã "bắt tay" với LĐBĐ Bồ Đào Nha, Mourinho lên tiếng phủ nhận cực gắt việc sẽ về dẫn dắt đội tuyển có Ronaldo nha mọi người
Ở vòng 34 Giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ (Super Lig), Fenerbahce thắng 2-1 trước Eyupspor nhưng chính thức hết cơ hội vô địch khi Galatasaray đánh bại Kayserispor với tỉ số 3-0 để đăng quang. Đây là lần thứ 25 Galatasaray giành chức vô địch quốc gia trong lịch sử luôn
Như vậy là Fenerbahce đã trải qua mùa giải trắng tay rồi các bạn ơi Trong phòng họp báo sau trận đấu, HLV Mourinho đã không kiêng nể lời nào khi nói về mùa giải đang dần khép lại: "Cả thế giới đều thấy Super Lig là một giải đấu như thế nào. Tôi không hài lòng với tình hình hiện tại. Tôi không biết liệu điều này có đủ để gọi là một mùa giải thành công hay không. Tôi có thể làm tốt hơn và các cầu thủ của tôi cũng vậy". Nghe mà thấy buồn luôn á
Trước trận đấu này, nhiều thông tin được lan truyền rằng Mourinho đã đạt thỏa thuận trên nguyên tắc với LĐBĐ Bồ Đào Nha (FPF), trở thành HLV tuyển quốc gia nước này sau UEFA Nations League diễn ra vào tháng 6 tới. Drama căng đét nè!
Khi được hỏi về tin đồn lan truyền liên quan đến việc đã đạt thỏa thuận với FPF để dẫn dắt đội tuyển quốc gia, Mourinho dứt khoát phủ nhận luôn: "Tôi chưa từng có bất kỳ cuộc trò chuyện nào với FPF. CLB của tôi sẽ luôn là nơi đầu tiên được thông báo nếu tôi gặp gỡ một ai đó. Tôi là người trung thành, lần cuối có một CLB liên hệ với tôi, tôi đã thông báo ngay cho Fenerbahçe. Đó là vào tháng 1". Tâm đẹp thế này mà vẫn bị đồn chảnh
Ý tưởng mời Mourinho về dẫn dắt tuyển Bồ Đào Nha là không phải mới nha. Năm 2010, FPF từng tiếp cận ông nhưng bị Chủ tịch Real Madrid Florentino Perez ngăn cản lại rồi.
Ngoài ra, Mourinho cũng thẳng thắn từ chối bình luận khi được đặt vấn đề về tương lai với Fenerbahce. Ông bình luận: "Tôi không nói về vấn đề nội bộ với báo chí. Nếu văn hóa ở đây là như vậy, thì đó không phải là phong cách của tôi. Tôi không bình luận". Đúng chuẩn "The Special One" rồi
Trước khi kết thúc buổi họp báo, Mourinho còn chỉ trích về cách Galatasaray mừng chức vô địch. Cụ thể, đối thủ của Mourinho có tình huống để thủ môn Fernando Muslera đá phạt đền trong trận - kiểu flex kiểu gì á trời
"Cách bạn ăn mừng chức vô địch phản ánh phẩm chất con người của bạn, và những gì bạn đại diện với tư cách một CLB. Những màn ăn mừng hôm nay gần như là tóm tắt cả mùa giải. Khi đang dẫn trước 2-0, họ để thủ môn lên sút phạt đền" - chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã lấy tình huống này làm ví dụ cho cái nhìn của ông về giải đấu này. Nghe mà thấy đau lòng quá
Nguồn: soha.vn
Ở vòng 34 Giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ (Super Lig), Fenerbahce thắng 2-1 trước Eyupspor nhưng chính thức hết cơ hội vô địch khi Galatasaray đánh bại Kayserispor với tỉ số 3-0 để đăng quang. Đây là lần thứ 25 Galatasaray giành chức vô địch quốc gia trong lịch sử luôn
Như vậy là Fenerbahce đã trải qua mùa giải trắng tay rồi các bạn ơi Trong phòng họp báo sau trận đấu, HLV Mourinho đã không kiêng nể lời nào khi nói về mùa giải đang dần khép lại: "Cả thế giới đều thấy Super Lig là một giải đấu như thế nào. Tôi không hài lòng với tình hình hiện tại. Tôi không biết liệu điều này có đủ để gọi là một mùa giải thành công hay không. Tôi có thể làm tốt hơn và các cầu thủ của tôi cũng vậy". Nghe mà thấy buồn luôn á
Trước trận đấu này, nhiều thông tin được lan truyền rằng Mourinho đã đạt thỏa thuận trên nguyên tắc với LĐBĐ Bồ Đào Nha (FPF), trở thành HLV tuyển quốc gia nước này sau UEFA Nations League diễn ra vào tháng 6 tới. Drama căng đét nè!
Khi được hỏi về tin đồn lan truyền liên quan đến việc đã đạt thỏa thuận với FPF để dẫn dắt đội tuyển quốc gia, Mourinho dứt khoát phủ nhận luôn: "Tôi chưa từng có bất kỳ cuộc trò chuyện nào với FPF. CLB của tôi sẽ luôn là nơi đầu tiên được thông báo nếu tôi gặp gỡ một ai đó. Tôi là người trung thành, lần cuối có một CLB liên hệ với tôi, tôi đã thông báo ngay cho Fenerbahçe. Đó là vào tháng 1". Tâm đẹp thế này mà vẫn bị đồn chảnh
Ý tưởng mời Mourinho về dẫn dắt tuyển Bồ Đào Nha là không phải mới nha. Năm 2010, FPF từng tiếp cận ông nhưng bị Chủ tịch Real Madrid Florentino Perez ngăn cản lại rồi.
Ngoài ra, Mourinho cũng thẳng thắn từ chối bình luận khi được đặt vấn đề về tương lai với Fenerbahce. Ông bình luận: "Tôi không nói về vấn đề nội bộ với báo chí. Nếu văn hóa ở đây là như vậy, thì đó không phải là phong cách của tôi. Tôi không bình luận". Đúng chuẩn "The Special One" rồi
Trước khi kết thúc buổi họp báo, Mourinho còn chỉ trích về cách Galatasaray mừng chức vô địch. Cụ thể, đối thủ của Mourinho có tình huống để thủ môn Fernando Muslera đá phạt đền trong trận - kiểu flex kiểu gì á trời
"Cách bạn ăn mừng chức vô địch phản ánh phẩm chất con người của bạn, và những gì bạn đại diện với tư cách một CLB. Những màn ăn mừng hôm nay gần như là tóm tắt cả mùa giải. Khi đang dẫn trước 2-0, họ để thủ môn lên sút phạt đền" - chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã lấy tình huống này làm ví dụ cho cái nhìn của ông về giải đấu này. Nghe mà thấy đau lòng quá
Nguồn: soha.vn