Man Utd thua Hull City 1-2 ở lượt về bán kết nhưng "Người Đặc biệt" vẫn một mực không chịu công nhận kết quả này, các bạn ạ!
Chuỗi 17 trận bất bại liên tục của Quỷ đỏ đã dừng lại với trận thua 1-2 trước Hull, dù Man Utd vẫn là đội giành vé vào chung kết Cúp Liên đoàn nhờ tổng tỷ số 3-2.
Nhưng thôi, Mourinho mà, đặc biệt là phải đặc biệt thôi! Sau trận đấu, ông thầy người Bồ Đào Nha cầm trên tay chai rượu vang và bánh sinh nhật, vẫn khăng khăng khẳng định Man Utd giờ có chuỗi 18 trận bất bại luôn nha!
"Chúng tôi có thua đâu nhỉ? Tôi chỉ thấy có hai bàn thắng được ghi thôi. Bàn của Pogba và bàn của đối thủ, một bàn thắng đẹp. Tỷ số là 1-1 mà", Mourinho phát biểu một cách... siêu dị
"Chúng tôi vẫn giữ nguyên mạch bất bại. 18 trận liên tiếp không thua quả là ấn tượng không kém đâu nha".
Lý do Mourinho nói vậy là vì ông không hài lòng tí nào với bàn thắng penalty của Hull. Các cầu thủ Man Utd đã phản ứng dữ dội với trọng tài Jon Moss về quyết định thổi phạt đền này, kể cả khi vào đường hầm giữa hai hiệp luôn á!
"Tôi chả thấy bàn mở tỷ số của Hull đâu cả. Tôi không muốn nói về quả penalty đó. Trận đấu này như nằm trong túi Man Utd rồi. Giờ nó đã kết thúc. Tôi không muốn nói gì thêm. Tôi giờ rất bình tĩnh nha. Không gây rối ở khu huấn luyện, khu bị truất quyền chỉ đạo, không bị phạt, không nói thêm nữa đâu", Mourinho nhấn mạnh với vẻ mặt nghiêm túc
Ở trận chung kết Cúp Liên đoàn vào ngày 27/2 tới tại Wembley, Man Utd sẽ so tài với Southampton - đội vừa hạ gục Liverpool. Hứa hẹn sẽ căng đét!
Nguồn: kenh14.vn