Ông thầy người Bồ Đào Nha không giấu được sự thất vọng, thẳng thắn chê các trò cưng thi đấu hời hợt, mất tập trung trong chuyến làm khách tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Jose Mourinho đã "bóc phốt" không thương tiếc các học trò khi vào trận quá chủ quan, dẫn đến việc thủng lưới siêu sớm và tạo điều kiện cho Fenerbahce chơi đúng như ý muốn.
Plot twist là chỉ 2 tuần trước đó, MU còn "hủy diệt" đại diện Thổ Nhĩ Kỳ này tới 4-1 tại Old Trafford. Nhưng màn tái đấu lại là một câu chuyện hoàn toàn khác - Sow và Lens ghi 2 bàn thắng cực đỉnh khiến Quỷ đỏ phải "gói ghém" về nước trong cay đắng.
Dù Rooney có gỡ lại 1 bàn cho đội khách, nhưng HLV Mourinho vẫn phải thừa nhận Fenerbahce xứng đáng với chiến thắng này.
"Tôi nghĩ họ xứng đáng ẵm trọn 3 điểm. Bóng đá không chỉ về chất lượng, mà còn cả sự cố gắng, quyết tâm, khát khao chiến thắng..." - Mourinho chia sẻ trên BT Sport.
"Một đội bóng để thủng lưới chỉ sau 2 phút cho thấy họ chưa sẵn sàng. Các cầu thủ thiếu tập trung và không làm tròn nhiệm vụ ngay từ đầu
Nhận bàn thua sớm, chúng tôi đem đến lợi thế lớn cho đối thủ và Fenerbahce được chơi như cách họ mong muốn. Đội chủ nhà tập trung phòng ngự, phản công, thi thoảng dừng trận đấu vì những pha phạm lỗi và gây sức ép lên trọng tài.
Đây là trận đấu của Fenerbahce. Lỗi thuộc về MU khi đã để xảy ra tình cảnh như vậy. Sau bàn thua thứ hai, chúng tôi phản ứng và có thể tìm kiếm được kết quả khác.
Dẫu vậy, tôi nghĩ MU không xứng có điểm hôm nay vì bóng đá là cuộc chơi trong 90 phút. Muốn đạt được thành quả phải chơi với sự khao khát nỗ lực từ đầu đến cuối."
Nguồn: kenh14.vn