Nếu không có Van Gaal trao cơ hội cho Mourinho cách đây 17 năm, chắc làng bóng đá thế giới mất đi một nhân vật siêu iconic với biệt danh "The Special One" rồi!
Jose Mourinho - anh chàng từng chỉ là thông dịch viên cho Sir Bobby Robson giờ đây đã trở thành cái tên "xịn sò" nhất nhì giới HLV, rinh về 7 chức vô địch quốc gia ở 4 quốc gia khác nhau luôn á!
Nhưng mà ít ai ngờ rằng, nếu không có Van Gaal thì chưa chắc Mourinho đã "lên đời" thành công rực rỡ như bây giờ đâu nha!
Thật ra thì chính vị chiến lược gia người Hà Lan này đã tin tưởng và cho Mourinho cơ hội đầu tiên được làm việc với dàn sao xịn trên sân tập.
Hồi Van Gaal đến Barcelona, nhận lại ghế của Bobby Robson, Mourinho đang đứng trước nguy cơ "về vườn" luôn (trước đó anh làm trợ lý phiên dịch ở Nou Camp).
Khi nhận việc tại Barca, Van Gaal đã mời hội trợ lý cũ của Robson đi ăn tối và nghe ý kiến của mọi người. Ngược lại với mấy đồng nghiệp "diss" cựu HLV, Mou lại lên tiếng "bảo kê" Bobby Robson cực kỳ hăng say luôn!
Ấn tượng với Mourinho vô cùng, Van Gaal thừa nhận: "Tôi rất thích anh chàng này. Cậu ấy tự tin và luôn trung thành với người mình từng phò tá, dù biết bản thân có thể bị sa thải.
Tôi nghĩ, nếu cậu ấy thể hiện lòng trung thành với ngài Robson như vậy, thì Mourinho cũng sẽ làm điều tương tự với mình. Vì thế chúng tôi đã hợp tác cùng nhau."
Chính Van Gaal (chứ không phải Bobby Robson) là người cho phép Mourinho điều hành các buổi tập và "flex" trước báo giới đó nha! Cả hai làm việc chung 3 năm, giúp Barca rinh về 2 chức vô địch La Liga và một Copa del Rey.
Sau này, Mourinho còn chia sẻ thêm: "Chúng tôi luôn sống khá gần nhau. Nhà tôi chỉ cách chỗ ở của HLV Van Gaal vài bước chân thôi. Chúng tôi có thể làm việc 24/7 luôn á.
Hồi đó tôi làm việc như máy, nhưng cảm thấy hạnh phúc vì điều đó. Bản thân tôi đã học hỏi cực nhiều từ Van Gaal. Ông ấy đã "buff" thêm sự tự tin cho tôi trên sân tập. Thật sự Van Gaal giữ vai trò siêu quan trọng trong career HLV của tôi."
Nguồn: soha.vn