Mourinho "ngả mũ", phong biệt danh xịn hơn cả Pele cho Messi

bcbbb68f6cbb0981f951.jpg


Sau khi xem trận lượt đi bán kết Champions League giữa Barcelona và Liverpool, HLV Mourinho đã phong biệt danh mới cực kỳ ấn tượng cho siêu sao Lionel Messi luôn nha!

Dọc suốt lịch sử bóng đá, Pele là cầu thủ duy nhất trên thế giới được phong danh hiệu "Vua bóng đá". Ngoài kỹ thuật đỉnh cao, huyền thoại người Brazil còn đang giữ kỷ lục vô địch FIFA World Cup nhiều nhất (3 lần). Fan bóng đá thế giới có bao giờ nghĩ đến một ngày sẽ có cầu thủ khác vượt qua Pele không?

Đây là quan điểm riêng của mỗi người, rất khó để áp đặt. Còn với HLV Jose Mourinho, ông ngầm thừa nhận đã có một cầu thủ vượt qua Pele rồi. Người đó không ai khác chính là Lionel Messi!

05fa716ef0b701c0b3af.jpg


Quan điểm này được chiến lược gia người Bồ Đào Nha khẳng định sau trận lượt đi bán kết Champions League giữa Barcelona và Liverpool - trận đấu mà Leo Messi đã lập cú đúp giúp đội bóng xứ Catalan thắng với tỷ số 3-0. Ông cho rằng Messi đã tạo ra sự khác biệt, thậm chí còn phong biệt danh mới cho ngôi sao người Argentina là "Chúa của bóng đá" luôn á! ⚽

"Liverpool rất can đảm khi lựa chọn cách tiếp cận trận đấu như vậy. Tôi nghĩ trong 20 năm qua, không nhiều đội bóng ở Champions League có thể đánh bại Barcelona về tỷ lệ kiểm soát bóng. Nhưng Chúa của bóng đá đã tạo nên sự khác biệt.

Tất nhiên, Barcelona là đội bóng tốt với những cầu thủ chất lượng nhưng Messi mới là người phi thường", Mourinho nói về Messi sau trận bán kết lượt đi với Liverpool.

Trong sự nghiệp cầm quân, HLV Jose Mourinho đã quá nhiều lần đối đầu Lionel Messi, đặc biệt là giai đoạn dẫn dắt Real Madrid. Trong những màn đụng độ đó, chiến lược gia người Bồ thua nhiều hơn thắng. Và ông rất ít khi dành những lời khen ngợi cho siêu sao của Barcelona.

9eab3dbfc8da8ff0a3eb.jpg


Nhưng lần này thì khác! Mourinho đã phải "ngả mũ" trước Lionel Messi rồi đây. Điều ông ấn tượng nhất ở El Pulga là khả năng tạo nên sự khác biệt và thời gian duy trì đỉnh cao. Lần đầu Special One biết tới Messi là mùa giải 2005-06 khi Chelsea gặp Barcelona ở Champions League. Lúc đó, ngôi sao người Argentina vẫn còn là một cậu bé tuổi teen thôi nè!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top