Jose Mourinho vừa có màn động viên cực chất cho các chiến binh MU trước khi sang Thụy Sĩ thi đấu, và bạn đoán xem ông dùng ai làm hình mẫu? Không ai khác chính là huyền thoại Roger Federer luôn!
Thật ra thì MU đang đối mặt với hai "boss" khó nhằn ở trận ra quân Champions League này. Thứ nhất là Young Boys - đội chủ nhà đang khát khao chứng tỏ sau bao năm vắng bóng tại đấu trường danh giá nhất châu Âu.
Nhưng đối thủ thứ hai còn ghê gớm hơn, đó chính là... mặt sân cỏ nhân tạo ở Bern! Mourinho thậm chí còn phải gạch tên Antonio Valencia khỏi danh sách vì các bác sĩ lo ngại mặt sân này sẽ làm thủ quân MU tái phát chấn thương đầu gối.
Trước trận đấu, Mourinho đã có màn "truyền lửa" cực đỉnh bằng cách lấy Roger Federer ra làm ví dụ. Với phong cách "chất chơi" như mọi khi, ông nói: "Họ đá trên sân nhà quen rồi. Đấy là lợi thế cực lớn của họ, cũng như bất lợi cực lớn cho những đội bóng khác".
Mặt sân cỏ nhân tạo là bất lợi lớn cho Man United.
Mourinho đã "tỏ tâm tư" về mặt sân cỏ nhân tạo 4G trong một cuộc hội nghị của UEFA hồi tuần trước. Nhưng mà việc loại bỏ hoàn toàn mặt sân nhân tạo ở châu Âu không phải chuyện "một đêm thức dậy là xong" được. Nên Mourinho nhắn nhủ các học trò: phải cắn răng chịu đựng, và hãy nghĩ mình là... Federer, một người sinh ra ở Basle, cách Bern 40 dặm.
Federer là tay vợt huyền thoại nhất lịch sử quần vợt, hiện vẫn đang "cân" sân cỏ. Sân cỏ Wimbledon là "sân nhà" của anh với 8 lần vô địch, nhưng 12 danh hiệu Grand Slam khác trên sân đất nện và đất cứng đã chứng minh: khát vọng chiến thắng có thể giúp con người vượt qua mọi thử thách!
Mourinho nói: "Chúng tôi đang ở Thụy Sĩ, quê hương của một trong những VĐV tennis vĩ đại nhất. Tôi tin rằng anh ấy thỉnh thoảng cũng cảm thấy chẳng vui khi phải thi đấu trên những sân không phải sở trường. Nhưng anh ấy vẫn chơi và anh ấy vẫn thắng. Anh ấy có mặt sân mình thích, mặt sân mình ghét, nhưng anh ấy đều cố chơi tốt nhất ở cả hai nơi. Và chúng tôi cũng phải làm thế".
Ý chí của Roger Federer là điều Mourinho khiến các học trò phải có được.
Mourinho là một fan cứng của tennis đấy nhé! Năm ngoái, ông từng "khen nức nở" bộ phim về cuộc đối đầu kinh điển giữa John McEnroe và Bjorn Borg. Có thời điểm, Mourinho từng có cuộc cạnh tranh tầm cỡ tương tự với Pep Guardiola. Nhưng giờ có vẻ Pep đã "bỏ xa" rồi. Mùa bóng trước, Man City của Pep vô địch Premier League cách biệt tận 19 điểm so với MU của Mourinho.
Nếu vô địch Champions League năm nay, Mourinho sẽ vượt qua Pep ở đấu trường châu Âu, nơi cả hai đều đang có 2 chức vô địch. Nhưng chắc chắn "đường đến Roma còn dài lắm". Ngay trong bảng đấu này, MU đã có hành trình không hề "dễ thở" tí nào. Young Boys là đội yếu nhất, bên cạnh Valencia và Juventus của người cũ Cristiano Ronaldo.
So sánh MU với Federer, có lẽ Mourinho còn có ý nghĩa sâu xa hơn, chứ không đơn giản chỉ là chuyện phải "cắn răng" thi đấu ở những mặt sân khó chơi.
Chúng ta cũng biết khi "lên tuổi", Federer dần bị "qua mặt" bởi những đối thủ trẻ khỏe hơn như Rafael Nadal, Novak Djokovic hay có thời điểm là cả Andy Murray. Nhưng rồi với đẳng cấp đỉnh cao và sự "nỗ lực không ngừng nghỉ", Federer cuối cùng vẫn tìm được đường trở lại đỉnh cao, khiến tất cả phải "bái phục".
Ý Mourinho muốn nói MU từng là một Federer, từng "thống trị" mọi đấu trường mà mình tham gia, từng "gieo rắc nỗi sợ" trên mọi mặt sân mà mình xuất hiện. Và chỉ với tinh thần vượt khó vĩ đại như Federer, họ mới có thể lấy lại thời kỳ hoàng kim.
Sẽ cần rất nhiều sự nỗ lực từ mỗi cầu thủ và chính Mourinho. Thật may là David de Gea vẫn còn ở đó. Mấy ngày trước, chỉ có "màn trình diễn thần thánh" của De Gea mới giúp MU giành trọn vẹn 3 điểm trước Watford.
Mười hai tháng nữa là hợp đồng của De Gea sẽ hết hạn, nhưng lần này không ai cảm thấy lo lắng nữa. Real Madrid - CLB vẫn luôn "để mắt" tới De Gea, giờ đã có Thibaut Courtois rồi. "Tôi yêu CLB này, yêu CĐV và mọi người làm việc ở đây, tôi sẽ hạnh phúc nếu được tiếp tục ở lại lâu hơn", De Gea chia sẻ.
Nguồn: soha.vn