Mourinho đang trở thành "anti-fan" số 1 của chính Man United rồi các bạn ơi

77488536c1c36d5e400d.png


Man United giờ đang loay hoay không biết đường nào mà lần nữa luôn á Lo lắng về tương lai mùa sau, đau đầu chọn ưu tiên gì để kết thúc mùa này cho nhẹ gánh. Và nguyên nhân chính là... ông Mourinho đó!

Tối qua thì Quỷ đỏ có giật được vé tứ kết Europa League - giải đấu duy nhất còn hi vọng xí vô địch để kết thúc mùa này cho oai. Nhưng mà ơi trời, thắng vừa sít sao vừa căng thẳng, đối thủ còn yếu hơn hẳn mà vẫn vậy. Đây chính là "món ăn đặc sản" mà Mourinho mang đến cho Man United rồi đó

Sau trận đấu, ông Mourinho lại lên mặt chỉ trích lịch thi đấu dày đặc khiến học trò mệt lử. Nghe xong, huyền thoại Roy Keane - cựu đội trưởng Man United chả chịu được nữa, dằn mặt luôn: "Man United có lẽ quá lớn so với tầm vóc của Mourinho rồi".

"Ông ấy đang cầm một trong những CLB lớn nhất hành tinh đấy nhé. Mà đội hình xịn xò như vậy, cầu thủ lẫn HLV còn rên rỉ về lịch thi đấu, về mệt mỏi thì thật sự lố bịch. Cả đời tôi chưa bao giờ nghe lời biện hộ vô duyên nào như thế" - Roy Keane thẳng thừng phê phán

6b89952d0fc3720c9436.jpg


Thật ra thì Man United đang có lịch đấu dày là có thật, nhưng với Roy Keane và những ai từng biết đến Man United giàu truyền thống thì đây chẳng phải chuyện lạ gì. Dưới thời Sir Alex Ferguson, đây chả phải chuyện to tát gì cả!

Ngay cả khi phải căng sức cả ở Premier League lẫn đối đầu với những ông lớn ở Champions League, Man United vẫn biết cách điều tiết, thậm chí còn xài đội hình và chiến thuật khác nhau cho từng trận, từng giải đấu luôn nha!

2f3c83dabc1f493e7963.jpg


Nhớ hồi mùa giải 2007/08, Sir Alex Ferguson xài 4-4-2 với cặp Rooney - Tevez làm tiền đạo, Giggs và Ronaldo chạy cánh, Paul Scholes và Michael Carrick ngồi giữa để thống trị Premier League, hơn Chelsea tới 8 điểm khi kết thúc 38 vòng đấu.

Còn ở Champions League, ông chuyển sang 4-3-3 hoặc 4-5-1, đẩy Ronaldo lên đá trung phong, Rooney về cánh trái, Park Ji Sung thay Tevez chạy cánh phải. Chưa kể còn có cả dàn dự bị chất lượng như Wes Brown, Anderson, Owen Hargreaves, Nani và Darren Fletcher. Đó là tầm của huyền thoại! ✨

441aece5494473251061.jpg


Tối qua, đội bóng mạnh hơn sút 18 cú - gấp 3 lần đối phương, cầm bóng 68.9%, chuyền bóng thành công 86%, qua người 22 pha - gấp 4 lần đối thủ, tranh chấp thắng 18 pha... mà cuối cùng chỉ thắng có 1-0 thôi các bác ơi

Đó là Man United của Mourinho đấy. Đau lòng hơn, cầu thủ xuất sắc nhất trận lại là thủ môn Romero với 4 pha cứu thua thần thánh. Không có anh thì chắc nguy to rồi!

Giờ fan đã quen với một Man United "tầm tầm", ít khi thua nhưng thắng cũng nhỏ giọt, cứ đến bước ngoặt quan trọng là lại vấp ngã với màn hòa nhạt nhẽo ‍

Người ta cũng quen với một Mourinho ghét thua nhưng chẳng vì thế mà thành công, thắng là "nổ" tung trời, thua là bao biện đổ lỗi từ nhàm tai đến phát bực. Đó là lý do Roy Keane - người "thẳng như ruột ngựa" không thể chịu được nữa!

Chẳng phải giờ mới nhận ra Mourinho đang cùng quẫn về chiến thuật. 2/3 mùa giải trôi qua mà ông vẫn chưa tìm được hàng thủ ổn định, chưa biết để Pogba đá ở đâu, và chẳng có chiêu tấn công nào ngoài bài "bơm" bóng cho Ibrahimovic với hy vọng mong manh kiểu "trăm bó đuốc kiểu gì cũng bắt được con ếch"

Mourinho thực sự "hết bài" rồi. Đã qua rồi thời Porto làm choáng châu Âu, Chelsea "xấu xí" nhưng thống trị Premier League, hay Inter Milan vô địch Champions League. Chỉ còn lại một Mourinho nhạt nhòa ở Real Madrid, thất bại thảm hại ở Chelsea lần 2, và giờ mất phương hướng giữa dàn sao Man United.

ecb948404d2ca50a8b66.jpg


Trước một Rostov nhỏ bé yếu ớt ngay trên sân Old Trafford huyền thoại, Mourinho đã phải tung nguyên đội hình chính (trừ thủ môn David de Gea) để chỉ giành được chiến thắng 1-0 mong manh, đổi lại là chấn thương của Paul Pogba. Vậy liệu Quỷ đỏ còn đủ sức vô địch Europa League không?

Cũng trên Old Trafford, trước Bournemouth đang trụ hạng, dẫn trước, chơi hơn người cả hiệp 2, thậm chí có penalty mà Man United chỉ kiếm được trận hòa. Vậy còn hi vọng gì vào đội bóng này giữa Premier League đầy "hổ báo"?

Mùa giải đã vào giai đoạn nước rút, nếu không có điều kỳ diệu thì Man United dưới thời Mourinho có gì hơn triều đại David Moyes hay Louis van Gaal đâu?

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top