Mourinho & cuộc chiến của những kẻ đối nghịch: Drama căng đét!

MiuXinh

New member
1f3e4ce8a7c1b5bb5c1b.jpg


Trận Chelsea đấu Man City không chỉ hot vì có thể đổi cục diện giải đấu, mà còn bởi màn "battle" giữa hai triết lý bóng đá đối lập phăng phắc của Mourinho và Pellegrini luôn!

1. Khi "ghét nhau như nước với lửa" là có thật

Trong làng bóng đá, nhiều cặp HLV tuy đối đầu trên sân nhưng ngoài đời vẫn thân thiết. Nhưng với Jose Mourinho và Manuel Pellegrini thì khác, họ ghét nhau thật sự luôn á!

Mourinho ghét Pellegrini đến mức dù biết tận 5 thứ tiếng nhưng vẫn cố tình phát âm sai tên đồng nghiệp. Hồi còn ở Real Madrid (Mourinho lên thay chính Pellegrini đấy), ông thường gọi HLV Man City là "Mr Pellegrino" thay vì Pellegrini.

Và đây không phải lỗi vô ý đâu nhé! Ở Tây Ban Nha có loại nước đóng chai tên San Pellegrino, nên người ta đồn Mourinho cố ý gọi vậy để... sỉ nhục đồng nghiệp người Chile. Petty vãi!

91b6afaa65e7e4fefcf6.jpg


Như định mệnh trời sinh, cặp oan gia này lại gặp nhau ở Premier League và tận dụng mọi cơ hội để "cà khịa" nhau.

Pellegrini từng mỉa mai Chelsea chỉ là "một CLB nhỏ" vì hay chơi phòng ngự phản công - kiểu đội bóng yếu mới dùng (theo ông nghĩ vậy đó).

Mourinho thì đâu phải dạng để yên! Ông "phản dame" luôn việc Pellegrini xài gần 150 triệu bảng mua 10 tân binh mà chẳng ai ra hồn bằng câu: "Pelle là kỹ sư, và vì là kỹ sư nên ông ta không cần máy tính." Ouch!

Tóm lại: họ ghét nhau muốn xỉu luôn.

2. Hai thế giới song song không bao giờ gặp nhau

Thực ra dù ít va chạm thì có lẽ Mourinho và Pellegrini kiểu gì cũng ghét nhau thôi. Vì họ quá đối lập!

Với Mourinho, đá bóng là để THẮNG. "Một CLB chơi hay đến mấy mà cuối cùng không vô địch thì... vô nghĩa," Mourinho nghĩ vậy đó.

Với Pellegrini, bóng đá là niềm vui. Theo ông, Man City sẽ vô địch Premier League bằng cách thắng hết mọi đối thủ, chứ không ngồi chờ người khác vấp ngã. Suy nghĩ hồn nhiên cute phết!

0b3329438f0ceea8e3c9.jpg


Triết lý của Mourinho tập trung vào hiệu quả và hoàn hảo tuyệt đối. Ông từng suýt loại Oscar khỏi đội hình Chelsea chỉ vì cậu ấy không biết chạy về... phòng ngự. Mourinho thích những cầu thủ ngoan, nghe lời 100% và tốt nhất là toàn năng.

Pellegrini thì khác hoàn toàn. Ông đề cao sự thoải mái tâm lý. Pellegrini để Sergio Aguero thi đấu theo cách anh muốn, cho David Silva cầm bóng bao lâu cũng được. Bóng đá của Pellegrini là thứ bóng đá tự do, cống hiến hết mình.

Jose Mourinho được đào tạo bài bản để trở thành HLV chuyên nghiệp. Người đặc biệt cũng từng chơi bóng vài năm nhưng không thành công nên quyết tâm làm HLV thực thụ.

Pellegrini có tới 13 năm thi đấu ở vị trí trung vệ. Ông ra sân 451 lần cho CLB Universidad de Chile và 28 lần khoác áo ĐTQG Chile.

Pellegrini là mẫu HLV đi lên từ sân cỏ. Có lẽ vì thế ông phóng khoáng hơn một HLV lên từ lý thuyết như Mourinho.

Showdown chính thức! ⚔️


Hôm nay họ lại chạm trán. Với Chelsea và Man City, chiến thắng sẽ tạo bước ngoặt khá lớn trong cuộc đua vô địch Premier League mùa này. Nhưng với Mourinho và Pellegrini, kẻ thắng - người thua còn liên quan đến lòng tự tôn, sỹ diện cả đời của họ nữa đó!





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top