Sự trở lại của Jose Mourinho như một lời hứa chắc nịch, kiểu bảo hành chính hãng sẽ mang về cúp vàng Premier League 2013/14 cho Chelsea đó các bạn ơi!
Mourinho giờ đã "không còn nhạt" như xưa rồi nha
Hồi nhiệm kỳ I đỉnh cao tại Stamford Bridge (2004-2006), Chelsea của Mourinho tuy ăn cup lia lịa nhưng bị nhiều người chê lối chơi "xấu xí", kiểu "dựng xe bus 2 tầng" trước khung thành, lấy thịt đè người... Lúc đó triết lý của Jose đơn giản lắm: Chỉ cần thắng, đẹp hay xấu kệ đi
Nhưng giờ thì khác rồi nha! Mourinho chắc chắn sẽ cho Chelsea một diện mạo hoàn toàn mới, đẹp lung linh hơn xưa nhiều. Nhìn lại 7 năm sau khi rời London là biết ngay mà!
Rời Chelsea, ông thầy người Bồ Đào Nha đã "level up" skills đáng kể đấy. Mourinho đưa Inter Milan lên đỉnh châu Âu với cú ăn 3 huyền thoại luôn! Nổi bật nhất là bộ ba Samuel Eto'o, Wesley Sneijder và Diego Milito (ai cũng ghi trên 10 bàn cơ).
Sang Bernabeu, tuy "Ngài Đặc Biệt" chưa hoàn thành giấc mơ Decima cho Real nhưng cũng đã nâng cấp sức mạnh cho Kền Kền rất nhiều. Jose xây dựng được bộ ba tấn công cực mạnh với Ronaldo, Benzema và Higuain. Xung quanh là hàng tiền vệ cơ động với Di Maria, Alonso, Ozil... Mùa trước, dải thiên hà còn dẫn trước Barca về tổng số bàn thắng suốt 2/3 mùa (103 bàn luôn nha!). Và không thể phủ nhận thành công của Mourinho khi liên tục đánh bại Barca (Cúp Nhà Vua và Siêu cúp QG...) bằng lối chơi phòng ngự phản công cực kỳ hiệu quả
Tất cả chứng minh bóng đá của Mourinho giờ đã không còn "khô khan" như xưa. Jose đã tìm được chất "hoa mỹ", nghệ sĩ theo đúng tên gọi quê hương ông "Brazil của châu Âu". Nói cách khác, Mourinho giờ đã "sexy" hơn rồi đó!
Tương lai rực rỡ đang chờ đón
Khi Mourinho đang dần biến mình thành nghệ sĩ, vẽ nên những bức tranh đẹp với Real và Inter thì giờ ông hoàn toàn có thể làm được điều tương tự với Chelsea.
Với dàn tiền vệ sáng tạo như Oscar, Mata, Hazard và thêm Andre Schurrle vừa mới về, "ngân hàng" tiền vệ tài hoa của The Blues giờ giàu "sụ" rồi! Chưa kể lớp tiền vệ phòng ngự toàn hảo thủ như John Obi Mikel, Frank Lampard, Ramires, Essien và tân binh Marco van Ginkel sẽ tạo bức tường thép ở tuyến giữa. Cái này cực kỳ cần thiết cho lối chơi phòng ngự phản công của "Ngài Vui Vẻ" đấy!
Nhìn lên hàng công, Lukaku sau một mùa "lưu lạc" ở West Brom giờ đã được gọi về và đang chứng tỏ bản thân với thầy qua những trận giao hữu khá ổn áp. Chàng tiền đạo người Bỉ sẽ sát cánh cùng Torres hay Demba Ba, tạo sự đa dạng cho lối chơi Chelsea.
Nhìn vào thành tích giao hữu vừa rồi, Chelsea chỉ thua mỗi Real trong ngày kém may thôi. Họ đè bẹp Inter, AC Milan dễ như ăn kẹo với cùng tỷ số 2-0 và ghi tổng 15 bàn trong 5 trận! Người xem đã thấy được bức tranh tổng thể về Chelsea với dấu ấn đậm nét ở hàng tiền vệ rồi đó
Điều duy nhất khiến Jose Mourinho còn đau đầu chính là vấn đề trung phong. Trong khi Mourinho chưa giúp T9 tìm lại phom, còn Lukaku hay Demba Ba thì chưa đủ "trình", việc tìm người xứng đáng đá mũi nhọn vẫn là câu hỏi chưa có đáp án. Chính vì thế, vị thuyền trưởng 50 tuổi đang "thèm khát" đưa Wayne Rooney về Stamford Bridge - mẫu trung phong trong mơ mà nhiều CLB đang "thòm thèm".
Nhưng dù có được Rooney hay không thì với những gì đã có, Chelsea dưới tay Mourinho giờ hoàn toàn đủ sức chinh phục Premier League hay cả Champions League. Tất cả đã sẵn sàng, giờ chỉ đợi ngày khai cuộc để kiểm chứng sức mạnh của Chelsea phiên bản "Mourinho 2.0" sẽ như thế nào thôi!
Kết quả mùa trước tại Premier League: Chelsea đứng thứ Ba.
Dự đoán thành tích mùa này tại Premier League: Chelsea vô địch!
Nguồn: soha.vn