Sau khi rời Thổ Nhĩ Kỳ sang dẫn dắt Real Madrid, HLV Mourinho vừa tạo ra drama cực căng khi bất ngờ đệ đơn kiện LĐBĐ Thổ Nhĩ Kỳ luôn rồi!
Theo Reuters đưa tin, HLV Jose Mourinho đã chính thức "lên đồng" đưa vụ việc liên quan đến các án phạt của Liên đoàn Bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ (TFF) lên tận Tòa án Nhân quyền châu Âu (ECHR) luôn á. Lý do? Ông cho rằng các quyết định này đã xâm phạm quyền tự do ngôn luận của mình.
Theo thông báo từ ECHR, ngày 1-6 vừa rồi, tòa án có trụ sở tại Strasbourg đã chấp nhận xem xét đơn kiện của chiến lược gia người Bồ Đào Nha và yêu cầu Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ gửi phản hồi chính thức trong thời hạn tối đa sáu tháng. Căng rồi đây!
Nguyên nhân của vụ drama này bắt nguồn từ trận đấu giữa Fenerbahce và Trabzonspor hồi tháng 11-2024. Sau khi đội chủ nhà được hưởng hai quả phạt đền nhờ VAR, Mourinho đã thẳng thắn chỉ trích công tác trọng tài, cho rằng trọng tài VAR Atilla Karaoglan đã bỏ sót một tình huống phạm lỗi với cầu thủ Fenerbahce. Không dừng lại đó, ông còn nhận xét giải vô địch Thổ Nhĩ Kỳ "có mùi không ổn" và không đủ sức hút với khán giả quốc tế nữa. Cái phát biểu "mùi không ổn" này thật sự xịn sò!
Nhưng mà những phát biểu "thẳng thắn" này đã khiến Mourinho bị Liên đoàn Bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ (TFF) phạt nặng vì hành vi phi thể thao và làm ảnh hưởng đến uy tín của bóng đá nước này. Ông bị Ban Kỷ luật Bóng đá Chuyên nghiệp (PFDK) thuộc TFF cấm vào phòng thay đồ trong các trận đấu và phải nộp khoản tiền phạt lên tới 600.000 lira (hơn 342 triệu đồng). Wow, số tiền không hề nhỏ nhé!
Dù đã thực hiện các thủ tục kháng cáo trong nước, nhưng mà nhà cầm quân từng vô địch Champions League vẫn không thể thay đổi phán quyết khi Ban Trọng tài của TFF giữ nguyên toàn bộ án phạt. Điều này đã khiến Mourinho quyết định tìm đến cơ quan tư pháp quốc tế để bảo vệ quyền lợi của mình. "Người đặc biệt" không phải dạng vừa đâu!
Trong đơn gửi ECHR, Mourinho cho rằng các cơ quan kỷ luật bóng đá tại Thổ Nhĩ Kỳ thiếu tính độc lập và khách quan trong quá trình xét xử. Ông lập luận rằng những hình phạt nhắm vào mình đã vi phạm quyền tự do ngôn luận được bảo vệ theo Công ước châu Âu về Nhân quyền.
Nguồn: soha.vn
Theo Reuters đưa tin, HLV Jose Mourinho đã chính thức "lên đồng" đưa vụ việc liên quan đến các án phạt của Liên đoàn Bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ (TFF) lên tận Tòa án Nhân quyền châu Âu (ECHR) luôn á. Lý do? Ông cho rằng các quyết định này đã xâm phạm quyền tự do ngôn luận của mình.
Theo thông báo từ ECHR, ngày 1-6 vừa rồi, tòa án có trụ sở tại Strasbourg đã chấp nhận xem xét đơn kiện của chiến lược gia người Bồ Đào Nha và yêu cầu Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ gửi phản hồi chính thức trong thời hạn tối đa sáu tháng. Căng rồi đây!
Nguyên nhân của vụ drama này bắt nguồn từ trận đấu giữa Fenerbahce và Trabzonspor hồi tháng 11-2024. Sau khi đội chủ nhà được hưởng hai quả phạt đền nhờ VAR, Mourinho đã thẳng thắn chỉ trích công tác trọng tài, cho rằng trọng tài VAR Atilla Karaoglan đã bỏ sót một tình huống phạm lỗi với cầu thủ Fenerbahce. Không dừng lại đó, ông còn nhận xét giải vô địch Thổ Nhĩ Kỳ "có mùi không ổn" và không đủ sức hút với khán giả quốc tế nữa. Cái phát biểu "mùi không ổn" này thật sự xịn sò!
Nhưng mà những phát biểu "thẳng thắn" này đã khiến Mourinho bị Liên đoàn Bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ (TFF) phạt nặng vì hành vi phi thể thao và làm ảnh hưởng đến uy tín của bóng đá nước này. Ông bị Ban Kỷ luật Bóng đá Chuyên nghiệp (PFDK) thuộc TFF cấm vào phòng thay đồ trong các trận đấu và phải nộp khoản tiền phạt lên tới 600.000 lira (hơn 342 triệu đồng). Wow, số tiền không hề nhỏ nhé!
Dù đã thực hiện các thủ tục kháng cáo trong nước, nhưng mà nhà cầm quân từng vô địch Champions League vẫn không thể thay đổi phán quyết khi Ban Trọng tài của TFF giữ nguyên toàn bộ án phạt. Điều này đã khiến Mourinho quyết định tìm đến cơ quan tư pháp quốc tế để bảo vệ quyền lợi của mình. "Người đặc biệt" không phải dạng vừa đâu!
Trong đơn gửi ECHR, Mourinho cho rằng các cơ quan kỷ luật bóng đá tại Thổ Nhĩ Kỳ thiếu tính độc lập và khách quan trong quá trình xét xử. Ông lập luận rằng những hình phạt nhắm vào mình đã vi phạm quyền tự do ngôn luận được bảo vệ theo Công ước châu Âu về Nhân quyền.
Nguồn: soha.vn