BeoTutu1861
New member
Ôi trận thua đầu tiên ở Premier League sau khi quay lại Chelsea làm HLV thật sự là cú shock với Mourinho rồi các bạn ơi!
Chelsea tung ra tận 22 pha dứt điểm, gấp đôi Everton luôn nhưng mà... vẫn thua 0-1 đêm qua. Đúng là số phận đùa giỡn! Các học trò của thầy Mourinho tạo ra siêu nhiều cơ hội trước khung thành đối phương rồi đấy. Nhưng mà tiếc thay, cả Eto'o lẫn Schurrle đều bỏ lỡ tùm lum cơ hội. Ngứa mắt quá trời!
"Chúng tôi đã có cơ hội, cơ hội và không ghi bàn. Nếu bạn không thể ghi bàn từ những gì mình tạo ra, bạn không có gì cả. Chúng tôi không có những tay sát thủ chăng? Một ngày nào đó khi có 3 cơ hội, chúng tôi có thể ghi 3 bàn thắng…
Các học trò của tôi xuất sắc nên sớm hay muộn cũng có lúc ghi được bàn thắng từ những cơ hội tạo ra. Chúng tôi phải thi đấu với thế mạnh của mình nhưng quan trọng là cần đưa bóng vào lưới", Mourinho chia sẻ với khuôn mặt buồn như đưa đám trong buổi họp báo sau trận.
Thực tế thì hiện tại hàng tiền vệ Chelsea đang xịn sò lắm, nhưng mà tuyến tiền đạo vẫn chưa thực sự ổn. Chính vì thế mà trận vừa rồi The Blues mới bỏ phí nhiều cơ hội đến vậy. Đau tim thật sự!
Chưa hết đâu nhé! Ca thán về học trò rồi, Mourinho còn quay sang diss trọng tài nữa chứ. Ông thầy người Bồ Đào Nha cho rằng The Blues đáng lẽ phải được hưởng 1 quả penalty. Và còn "đá xoáy" luôn Man United nữa cơ - nếu Chelsea không có đá phạt thì việc Man United được phạt đền là vô lý lắm! Cực gắt!
"Thông thường, một trọng tài hàng đầu, mà ông ấy (Howard Webb) là một trọng tài hàng đầu, phải thổi phạt penalty. Chúng tôi đã có một cơ hội tốt. Nếu đó không phải là một quả phạt đền thì tình huống ở trận Man United gặp Crystal Palace cũng không phải penalty", Mourinho tiếp tục.
Nguyên nhân là ở hiệp 2 trận đấu, tiền vệ Oscar đã bị Sylvain Distin phạm lỗi trong vùng cấm địa của Everton đấy. Nhưng trọng tài không thổi - drama thật!
Nguồn: soha.vn