Rạng sáng 5/9 vừa rồi, sau trận thua cay đắng 0-1 trước Real Betis ở vòng 4 La Liga, HLV Jose Mourinho đã "nổi đóa" thật sự luôn đó! Ông không ngần ngại lên tiếng chỉ trích trọng tài và mỉa mai đối thủ một phen cho biết mùi
Chiến lược gia người Bồ Đào Nha "bùng nổ" vì cách xử lý thiếu nhất quán của trọng tài, khẳng định việc rút thẻ lung tung đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý và tinh thần của các học trò mình. Mourinho chia sẻ: "Tôi nhận thẻ vàng (phút 63') chỉ vì đã nhảy lên trong sự thất vọng khi thấy một cầu thủ Betis giả vờ chết trên sân" - Ủa nghĩa là sao luôn?
Theo ông thầy này, việc các cầu thủ đối phương cố tình phóng đại các pha va chạm để câu giờ và lừa trọng tài là điều không thể chấp nhận được trong bóng đá đỉnh cao. "Các cầu thủ của Betis nhiều chiêu trò hơn các cầu thủ Madrid, những người vốn rất trung thực. Với sự hỗ trợ của một đám đông NHM tuyệt vời, họ đã đủ tỉnh táo để đạt được những lợi thế này" - Ngầm hiểu là bên kia "diễn sâu" quá trời luôn
Bên cạnh đó, vị chiến lược gia sinh năm 1963 còn khó hiểu tận cùng khi Real Betis không phải nhận bất kỳ tấm thẻ phạt nào trong suốt hiệp một, trong khi Arda Guler lại bị trọng tài "ăn thẻ" ngay ở tình huống tranh chấp đầu tiên.
Ông "phẫn nộ": "Betis không nhận thẻ nào suốt hiệp đầu, còn Arda (Guler) tội nghiệp, một cầu thủ chỉ tập trung đá bóng, lại phải nhận thẻ. Tôi thực sự không hiểu nổi cách điều hành này". Để chứng minh thêm cho luận điểm về sự "thiên vị" của trọng tài, thuyền trưởng Real Madrid dẫn chứng thêm tình huống Federico Valverde bị cầu thủ đội chủ nhà phạm lỗi thô bạo nhưng trọng tài quyết định... làm ngơ
Dù vậy, cuối cùng nhà cầm quân Bồ Đào Nha vẫn dành những lời có cánh cho các học trò của mình. Ông đánh giá Real Madrid đã chơi hay xuất sắc, nhưng "không hiểu vì sao lại thua" - Đau lòng quá đi mất
"Đội của tôi đã chơi một trận đấu tuyệt vời, và đôi khi bạn thua mà bạn không biết tại sao", Mourinho chia sẻ. "Chúng tôi đã thống trị, kiểm soát mọi thứ, rất nhiều đợt tấn công, rất nhiều cơ hội. Nếu hoà, chúng tôi sẽ thất vọng, vì vậy hãy tưởng tượng chúng tôi cảm thấy thế nào khi thua."
Nguồn: soha.vn
Chiến lược gia người Bồ Đào Nha "bùng nổ" vì cách xử lý thiếu nhất quán của trọng tài, khẳng định việc rút thẻ lung tung đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý và tinh thần của các học trò mình. Mourinho chia sẻ: "Tôi nhận thẻ vàng (phút 63') chỉ vì đã nhảy lên trong sự thất vọng khi thấy một cầu thủ Betis giả vờ chết trên sân" - Ủa nghĩa là sao luôn?
Theo ông thầy này, việc các cầu thủ đối phương cố tình phóng đại các pha va chạm để câu giờ và lừa trọng tài là điều không thể chấp nhận được trong bóng đá đỉnh cao. "Các cầu thủ của Betis nhiều chiêu trò hơn các cầu thủ Madrid, những người vốn rất trung thực. Với sự hỗ trợ của một đám đông NHM tuyệt vời, họ đã đủ tỉnh táo để đạt được những lợi thế này" - Ngầm hiểu là bên kia "diễn sâu" quá trời luôn
Bên cạnh đó, vị chiến lược gia sinh năm 1963 còn khó hiểu tận cùng khi Real Betis không phải nhận bất kỳ tấm thẻ phạt nào trong suốt hiệp một, trong khi Arda Guler lại bị trọng tài "ăn thẻ" ngay ở tình huống tranh chấp đầu tiên.
Ông "phẫn nộ": "Betis không nhận thẻ nào suốt hiệp đầu, còn Arda (Guler) tội nghiệp, một cầu thủ chỉ tập trung đá bóng, lại phải nhận thẻ. Tôi thực sự không hiểu nổi cách điều hành này". Để chứng minh thêm cho luận điểm về sự "thiên vị" của trọng tài, thuyền trưởng Real Madrid dẫn chứng thêm tình huống Federico Valverde bị cầu thủ đội chủ nhà phạm lỗi thô bạo nhưng trọng tài quyết định... làm ngơ
Dù vậy, cuối cùng nhà cầm quân Bồ Đào Nha vẫn dành những lời có cánh cho các học trò của mình. Ông đánh giá Real Madrid đã chơi hay xuất sắc, nhưng "không hiểu vì sao lại thua" - Đau lòng quá đi mất
"Đội của tôi đã chơi một trận đấu tuyệt vời, và đôi khi bạn thua mà bạn không biết tại sao", Mourinho chia sẻ. "Chúng tôi đã thống trị, kiểm soát mọi thứ, rất nhiều đợt tấn công, rất nhiều cơ hội. Nếu hoà, chúng tôi sẽ thất vọng, vì vậy hãy tưởng tượng chúng tôi cảm thấy thế nào khi thua."
Nguồn: soha.vn