Một từ có thể thay đổi cả cuộc đời bạn đấy! ✨

ba3c741136485b424516.webp


Mình từng nghe một câu chuyện siêu thú vị về một tu viện xưa kia. Ở đó, các tu sĩ phải chép tay toàn bộ những cuốn sách cổ, dù dày đến mấy cũng phải ngồi viết hết luôn. Tưởng tượng xem, kiểu viết bài luận 10 trang còn muốn "bay màu" rồi

Một hôm, có vị tu sĩ từ chỗ khác ghé thăm và tò mò hỏi luôn:

"Ê, mà chép tay thế này có ổn không? Dễ sai lắm đó! Rồi làm sao mình biết chỗ nào bị lỗi? Có ai check lại với bản gốc chưa vậy?"

Vị trưởng tu viện nghe xong như vỡ lẽ: "Ủa, hay đấy nhỉ! Để tao lấy một quyển mới nhất ra so sánh xem sao!"

Rồi ông ấy mang sách vào phòng một mình. Hơn một ngày trôi qua mà chưa thấy ra, mọi người lo quá phải vào xem. Thế là họ thấy ông đang cầm cuốn sách, mặt mày buồn thiu như mưa sắp rơi

"Sao vậy ạ? Có chuyện gì nghiêm trọng thế?" - các tu sĩ hỏi.

"Ôi trời! Sai rồi! Sai to luôn!" - ông lau nước mắt - "Có một từ... nên là từ 'Ca tụng' chứ!"

Hóa ra, trong bản sao ghi là "celibate" (nghĩa là "độc thân"), nhưng ông bảo phải là "celebrate" (nghĩa là "tán dương, ca ngợi, chúc mừng") mới đúng.

Bruh, chỉ vì nhầm hai từ này mà cả ý nghĩa đổi khác luôn (trừ khi bạn là fan của #singlife thì chắc vẫn ổn!). Nhưng thật ra, từ "celebrate" - "đón mừng" - mới chính là thứ mình cần nhiều hơn trong đời này.

Nghĩ lại xem, bạn có bao nhiêu thứ để mừng rỡ, để tự hào trong cuộc sống không? Cả về vật chất lẫn tinh thần? Bạn đang sống kiểu "mỗi ngày trôi qua vô nghĩa" hay đang vibe theo kiểu "every day is a celebration"?

Ê mà đừng hiểu lầm nha, không phải lúc nào cũng phải cười toe toét, happy 24/7 đâu. Cuộc sống có lúc vui, có lúc buồn - đó là chuyện bình thường mà. Thậm chí khi đau khổ, mình còn trưởng thành nhiều hơn nữa. Nhưng từ "celebrate" là một từ cực kỳ powerful, nên nằm trong tim mình nếu muốn có một cuộc sống mạnh mẽ đấy!

Vì sao ư? Vì càng biết ca ngợi, đón mừng nhiều, bạn sẽ càng thấy mình có nhiều thứ để mừng. Và càng tìm thấy nhiều điều để celebrate, bạn sẽ càng sống trọn vẹn hơn. Đơn giản vậy thôi!

Nhà giáo dục nổi tiếng người Mỹ William Arthur Ward đã khuyên rằng:

"Hãy đón mừng cuộc sống của bạn một cách vui vẻ;
Hãy đón mừng bản thân bạn một cách khiêm tốn;
Hãy đón mừng những điều may mắn của bạn một cách biết ơn".

So về mặt này, dù không biết bản gốc viết gì, nhưng vị tu viện trưởng đã nói đúng rồi đó: phải dùng từ "celebrate" chứ nhỉ!

7301340b2ef6e1ecf2ff.jpg


cebff2b3cb62953eb362.jpg


0f6ff645733e0ce5a643.jpg


6d2951cdb7992b92d466.jpg


12b45760f20ea3b0a760.jpg


2d0bd481aab278da32cf.jpg


38460a1950c5e1db1305.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top