GaCoco3467
New member
Chắc chắn bạn sẽ thấy mình trong cuộc trò chuyện ý nghĩa này đó!
Có một bạn trẻ mới vào nghề, gặp toàn drama khó nhằn mà mãi không biết xử lý sao cho hợp lý. Nghe đâu gần nhà có một vị trí giả siêu thông thái, giúp nhiều người tìm được câu trả lời cho những câu hỏi nan giải trong lòng, nên bạn ấy quyết định đến xin lời khuyên.
Và đây là cuộc trò chuyện giữa hai người:
Bạn trẻ: Khi gặp chuyện không như ý trong công việc, mình nên nhường nhịn để giúp người khác hay đứng lên "cãi tay bo"?
Trí giả: Buông bỏ đi.
Bạn trẻ: Khi mất đi một thứ gì đó, có nhất thiết phải đòi lại không?
Trí giả: Vật có thể mất đi chứng tỏ nó chưa thực sự thuộc về cậu. Không cần phải tiếc nuối, càng không cần phải đuổi theo để đòi lại.
Bạn trẻ: "Mãi mãi" nên được hiểu thế nào ạ?
Trí giả: Nhiều người nghĩ "mãi mãi" là một thứ gì đó rất xa xôi, nhưng có khi nó ngắn ngủi đến mức chúng ta không kịp nhìn thấy luôn.
Bạn trẻ: Khi cuộc sống quá mệt mỏi, làm sao để chill được?
Trí giả: Cuộc sống mệt mỏi chỉ một nửa là do sinh tồn thôi, phần lớn còn lại đến từ dục vọng và thói so bì.
Bạn trẻ: Mình nên nắm bắt hôm qua và hôm nay ra sao?
Trí giả: Đừng để những gì thuộc về hôm qua làm ảnh hưởng đến hôm nay của cậu.
Bạn trẻ: Nên cư xử thế nào với bản thân và người xung quanh?
Trí giả: Đối với bản thân, hãy đối xử tốt một chút vì cuộc đời này không dài như ta nghĩ đâu. Cũng đối xử tốt với người xung quanh vì có thể kiếp sau không gặp lại được nữa.
Bạn trẻ: Ông nghĩ sao về phép lịch sự?
Trí giả: Nói "xin lỗi" là thể hiện sự chân thành, không phải thể hiện phong độ. Nhưng khi bạn bày tỏ chân thành mà không được đáp lại bằng sự tôn trọng, điều đó chứng tỏ đối phương là người thiếu học thức và khá... rude đấy.
Bạn trẻ: Làm sao để xác định rõ mục tiêu của bản thân?
Trí giả: Nếu cậu biết mình muốn làm gì, nên đi đâu về đâu, thì mọi người trên đời này đều sẽ nhường đường cho cậu.
Bạn trẻ: Làm sao để cân bằng giữa vui và buồn?
Trí giả: Mỗi người chỉ có một trái tim, trong đó như có hai căn phòng. Một bên là niềm vui, bên kia là nỗi buồn. Vậy nên nhớ đừng cười quá to, không thì sẽ đánh thức nỗi buồn ở phòng bên cạnh đấy.
Bạn trẻ: Ông nghĩ sao về những người hay oán giận?
Trí giả: Có nhiều người tự cho rằng mình đang nghĩ cách giúp người khác. Nhưng thực ra họ chỉ đang tính toán cho bản thân mình thôi.
Bạn trẻ: Thế nào mới gọi là "làm đến nơi đến chốn"?
Trí giả: Chỉ cần chân cậu vẫn đứng trên mặt đất thì đừng tự ti. Chỉ cần cậu vẫn còn sống trên đời thì đừng tự cao tự đại.
Bạn trẻ: Nhiều người nói tình yêu sẽ nhạt dần theo thời gian, ông nghĩ sao?
Trí giả: Tình yêu khiến ta quên thời gian, nhưng thời gian cũng có thể khiến ta quên tình yêu.
Bạn trẻ: Phải làm sao nếu hai người yêu nhau nhưng không thể ở bên nhau?
Trí giả: Nếu không thể ở bên nhau thì đừng miễn cưỡng, vì đời người chớp mắt là trôi qua rồi.
Bạn trẻ: Theo một cách nào đó tôi đã gặp được người mình thích, nhưng tại sao cô ấy lại không chấp nhận tình cảm của tôi?
Trí giả: Không phải mọi cuộc gặp gỡ đều có kết quả, và không phải tất cả kết quả đều được định sẵn từ trước.
Bạn trẻ: Tôi phải làm gì để cô ấy chấp nhận tình yêu của tôi?
Trí giả: Tình yêu không phải đồ vật, không phải cứ bỏ tiền nhiều là có được. Cho dù bạn có đánh đổi mọi thứ nhưng nếu không có duyên thì vẫn là không có duyên.
Bạn trẻ: Tương lai không có cô ấy thì tôi biết làm sao đây?
Trí giả: Quá khứ không có cô ấy, không phải cậu vẫn sống tốt đến bây giờ sao?
Bạn trẻ: Tại sao nhan sắc của phụ nữ lại không thể tồn tại mãi?
Trí giả: Đó chỉ là hoa quỳnh sớm nở tối tàn, vốn dùng để che giấu thế tục. Trên đời này không có gì đẹp hơn một trái tim thuần khiết đáng yêu.
Bạn trẻ: Tại sao tôi lại nghèo thế này?
Trí giả: Vì cậu chưa học được cách cho đi.
Bạn trẻ: Làm sao để cho đi khi tôi chẳng có gì cả?
Trí giả: Một người dù không có gì cũng có thể tặng người khác nhiều thứ đấy. Đơn giản như mỉm cười khi giúp đỡ; nói lời an ủi, khen ngợi, động viên nhiều hơn; mở lòng hơn, đối xử hòa nhã gần gũi với mọi người; dành cho người khác ánh mắt thân thiện; giúp đỡ bằng hành động cụ thể; nhường ghế khi đi xe buýt...
Nguồn: soha.vn