Gần 2 tuần qua, cư dân ở một hạt nông thôn Texas (Mỹ) cứ phải ngẩng đầu lên trời mà tìm một cô hươu cao cổ tên Gracie sau khi nó "đào tẩu" khỏi trang trại động vật tư nhân. Drama chưa từng có đây!
Gracie là một cô hươu cao cổ mạng lưới từ Đông Phi, giờ đã trở thành "celeb" tại khu vực xung quanh Trang trại Cedar Hollow ở Leakey - một thị trấn nhỏ chỉ khoảng 700 người, nhưng lại viral khắp mạng xã hội Mỹ luôn.
Story này lan nhanh kiểu bàn tán cả làng, văn phòng cảnh sát phải ra thông cáo kêu gọi mọi người để mắt giúp tìm cô hươu đang đi chơi dạo. Họ còn đưa ra cả list đặc điểm nhận dạng chi tiết, có lẽ để tránh nhầm với mấy em cổ dài khác (chứ biết đâu có nhiều hươu cao cổ đi lạc đâu ).
"Họ đã đưa ra một mô tả, 'Gracie có đôi tai tròn,'" một người lên X bình luận. "Vậy nên nếu bạn thấy hươu cao cổ ngoài đường ở vùng đồi núi Texas, nhớ check tai nó trước khi gọi báo nhé. Đừng để hotline nghẽn vì nhầm lẫn nha."
Vick Jones, quản lý trang trại, chia sẻ với New York Times rằng Gracie khoảng 3,5-4 tuổi, và đã tự ý đi dạo khi "vô tình đi nhầm sang phía bên kia cổng" sau khi cố rướn người ăn lá trên cây. Chị này đúng là "main character energy" thật sự!
"Con hươu cao cổ này, không giống bất kỳ con nào khác trước đây, nó rất thích đi dạo xung quanh," ông Jones nói.
Jones đã treo giải thưởng 5.000 USD (khoảng 127 triệu đồng) luôn, thuê cả trực thăng và drone để tìm kiếm theo KENS của CBS News tại San Antonio. Chơi lớn là đây!
Johnson - một cảnh sát trưởng địa phương cho biết lúc đầu nghe báo mất tích hươu cao cổ ông cười xỉu, nhưng sau đó xử lý rất nghiêm túc và tin rằng sẽ tìm được Gracie.
"Tất cả các chủ đất lân cận đều đã biết chuyện," ông nói. "Đó là một khu vực rộng lớn, rất hoang sơ, không có nhiều người sinh sống trong vùng đó, chỉ toàn là các trang trại."
"Chúng tôi từng có linh dương đầu bò, khỉ, ngựa vằn và những thứ khác đi lạc khỏi các trang trại động vật, và cuối cùng chúng cũng xuất hiện tại các điểm cho ăn hoặc đâu đó, phần lớn là như vậy. Chúng tôi chỉ chưa bao giờ có một con hươu cao cổ."
Plot twist thứ Tư (24/6): cảnh sát trưởng Nathan Johnson bác bỏ tin đồn Gracie đã được tìm thấy an toàn ở một nơi "hơi xa hơn dự kiến", khẳng định cuộc tìm kiếm vẫn đang diễn ra. "Con hươu cao cổ vẫn chưa được định vị. Nó vẫn đang lẩn trốn," ông Johnson nói. Chị Gracie chơi trốn tìm level max đây rồi!
Cuối cùng, vào ngày 27/6, Gracie đã được tìm thấy thực sự, chỉ cách trang trại vài dặm thôi.
Nguồn: kenh14.vn
Gracie là một cô hươu cao cổ mạng lưới từ Đông Phi, giờ đã trở thành "celeb" tại khu vực xung quanh Trang trại Cedar Hollow ở Leakey - một thị trấn nhỏ chỉ khoảng 700 người, nhưng lại viral khắp mạng xã hội Mỹ luôn.
Story này lan nhanh kiểu bàn tán cả làng, văn phòng cảnh sát phải ra thông cáo kêu gọi mọi người để mắt giúp tìm cô hươu đang đi chơi dạo. Họ còn đưa ra cả list đặc điểm nhận dạng chi tiết, có lẽ để tránh nhầm với mấy em cổ dài khác (chứ biết đâu có nhiều hươu cao cổ đi lạc đâu ).
"Họ đã đưa ra một mô tả, 'Gracie có đôi tai tròn,'" một người lên X bình luận. "Vậy nên nếu bạn thấy hươu cao cổ ngoài đường ở vùng đồi núi Texas, nhớ check tai nó trước khi gọi báo nhé. Đừng để hotline nghẽn vì nhầm lẫn nha."
Vick Jones, quản lý trang trại, chia sẻ với New York Times rằng Gracie khoảng 3,5-4 tuổi, và đã tự ý đi dạo khi "vô tình đi nhầm sang phía bên kia cổng" sau khi cố rướn người ăn lá trên cây. Chị này đúng là "main character energy" thật sự!
"Con hươu cao cổ này, không giống bất kỳ con nào khác trước đây, nó rất thích đi dạo xung quanh," ông Jones nói.
Jones đã treo giải thưởng 5.000 USD (khoảng 127 triệu đồng) luôn, thuê cả trực thăng và drone để tìm kiếm theo KENS của CBS News tại San Antonio. Chơi lớn là đây!
Johnson - một cảnh sát trưởng địa phương cho biết lúc đầu nghe báo mất tích hươu cao cổ ông cười xỉu, nhưng sau đó xử lý rất nghiêm túc và tin rằng sẽ tìm được Gracie.
"Tất cả các chủ đất lân cận đều đã biết chuyện," ông nói. "Đó là một khu vực rộng lớn, rất hoang sơ, không có nhiều người sinh sống trong vùng đó, chỉ toàn là các trang trại."
"Chúng tôi từng có linh dương đầu bò, khỉ, ngựa vằn và những thứ khác đi lạc khỏi các trang trại động vật, và cuối cùng chúng cũng xuất hiện tại các điểm cho ăn hoặc đâu đó, phần lớn là như vậy. Chúng tôi chỉ chưa bao giờ có một con hươu cao cổ."
Plot twist thứ Tư (24/6): cảnh sát trưởng Nathan Johnson bác bỏ tin đồn Gracie đã được tìm thấy an toàn ở một nơi "hơi xa hơn dự kiến", khẳng định cuộc tìm kiếm vẫn đang diễn ra. "Con hươu cao cổ vẫn chưa được định vị. Nó vẫn đang lẩn trốn," ông Johnson nói. Chị Gracie chơi trốn tìm level max đây rồi!
Cuối cùng, vào ngày 27/6, Gracie đã được tìm thấy thực sự, chỉ cách trang trại vài dặm thôi.
Nguồn: kenh14.vn