Chiều đông này, trời se se lạnh mà lòng mình thấy ấm áp lạ thường
Ánh nắng nhạt nhòa len lỏi qua những tán cây khô, tạo nên những vệt sáng vàng óng trên mặt đất. Không khí se se lạnh, nhưng không đến mức phải co ro, chỉ đủ để cảm nhận rõ hơi thở mùa đông đang tới thôi.
Đi dạo một mình trên con đường quen thuộc, nhìn những chiếc lá rơi rụng từng chiếc một. Không biết sao mà lòng cứ thấy bình yên dễ sợ. Có lẽ do không khí mùa đông luôn có một thứ gì đó đặc biệt, khiến người ta muốn chậm lại, muốn ngắm nghía từng khoảnh khắc nhỏ nhoi của cuộc sống.
Những chiều đông như thế này, chỉ muốn ngồi bên cửa sổ, nhâm nhi ly trà ấm nóng, nghe nhạc chill chill rồi ngắm cảnh vật qua lại Hoặc đơn giản hơn, chỉ cần một cuốn sách hay, một chiếc chăn ấm và một góc yên tĩnh là đủ để cảm thấy hạnh phúc rồi.
Mùa đông có phải là mùa của những cảm xúc sâu lắng? Hay chỉ đơn giản là do trời lạnh nên ta có nhiều thời gian hơn để suy nghĩ về cuộc sống, về những người xung quanh, về chính bản thân mình?
Nguồn: tinhte.vn