Hôm nay trời đẹp, mood thư giãn, lại được cầm trên tay em Z Fold 2 để nghịch ngợm một chút cho biết
Nhưng mà thật sự phải nói luôn là màn hình ngoài nhỏ quá trời, dùng hơi khó quen á anh ơi Kiểu như ngón tay đang muốn "bay" trên màn rộng mà lại bị thu hẹp lại, cảm giác hơi lạ lạ đấy!
Nhìn chung thì thiết kế gập vẫn xịn xò, premium cảm giác cầm nắm ổn áp, nhưng mà chắc phải mất thời gian để làm quen với tỷ lệ màn hình bên ngoài thôi. Còn gập ra thì ủa, rộng mênh mông luôn, đúng chuẩn "đi một đằng về một nẻo"
Anyway, chiều Chủ nhật thế này nghịch đồ công nghệ cũng vui phết đấy nhỉ!
Nguồn: tinhte.vn