BongDeThuongQuay
New member
Chỉ một câu thoại thôi mà "Trời Sáng Rồi, Ta Ngủ Đi Thôi" đã khiến bao trái tim phải đau nhói vì quá chạm
Ngày 20/09 vừa rồi, dự án phim "Trời Sáng Rồi, Ta Ngủ Đi Thôi" đã thả thính trailer chính thức và netizen đang không ngừng bàn tán. Vẫn là Sài Gòn về đêm mộng mơ ấy, nhưng khi những lời thoại của các nhân vật vang lên, ai nấy đều phải trầm ngâm suy tư. Đặc biệt là câu nói này của nhân vật nữ: "Mình không thay đổi được ai, nhưng mình nói chuyện với nhau được mà!" - đúng kiểu câu ngắn mà sâu, nghe xong muốn ngồi im suy ngẫm luôn á
"Chúng ta không thay đổi được ai cả" - câu này nghe mà tim đau nhói lên á!
Phải nói là hai câu thoại này đã khui ra hai sự thật đau lòng trong chuyện yêu đương lắm. Câu đầu tiên: "Chúng ta không thể thay đổi được ai cả". Khi vào cuộc, đừng hòng là mình có siêu năng lực gì để "sửa" được người kia đâu nhé. Vì việc có muốn thay đổi hay không, quyết định nằm ở chính bản thân họ thôi. Tâm - chàng trai trong phim đã nói thẳng luôn. Một gã "chill phết" phiêu bạt như chiếc lá bay sẽ chẳng bao giờ đổi vì ai nếu gã ấy không tự muốn. Nhưng mà nếu cả hai đều không ai chịu đổi, thế thì tình yêu làm sao mà lớn lên được chứ? 
"Mình không thay đổi được ai, nhưng mình nói chuyện với nhau được mà" - đây mới là tình yêu đúng nghĩa!
Không như anh chàng bi quan, cô gái đã đưa ra một giải pháp cực kỳ ngọt ngào và sâu sắc. Cô nói: "Mình không thay đổi được ai, nhưng mình nói chuyện với nhau được mà". Ý là dù quyết định thay đổi hay không thuộc về nội tâm của mỗi người, nhưng hai ta vẫn có thể trò chuyện với nhau mà! Gửi gắm những lời yêu thương, động viên hay những tâm sự sâu kín nhất. Chính những câu nói ấy sẽ trở thành động lực để người kia tự quyết định thay đổi. Nếu hai người đủ gần và đối phương yêu bạn "đủ nhiều", họ sẽ thay đổi thôi. Nhưng không phải vì bạn ép buộc, mà là vì những khoảnh khắc tâm đầu ý hợp giữa hai người, từ từ tạo nên quyết tâm phải trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn để bảo vệ cho tình yêu. Nghe mà muốn khóc luôn á
Cô gái trong trailer đã hiểu ra chân lý tình yêu rồi đó! Khi yêu, ta tạo động lực giúp nhau thay đổi chứ không phải "ép" nhau thay đổi. Đó mới đúng nghĩa là tình yêu chân thành và đầy ý nghĩa nha mọi người ơi!
Chỉ bằng một đoạn trailer ngắn ngủi và câu thoại cực kỳ súc tích của nữ chính, "Trời Sáng Rồi, Ta Ngủ Đi Thôi" đã spoil sơ sơ cho khán giả về một mối tình mãnh liệt nhưng trong trẻo như nắng hè của cặp đôi chính rồi đấy
Không ai chịu nói với ai, vậy thì tình yêu làm sao mà lớn được?
"Trời Sáng Rồi, Ta Ngủ Đi Thôi" kể về Tâm - một chàng nhạc sĩ tự do "chill bất kể". Anh tình cờ gặp Thanh - cô tài xế xe ôm vào một buổi sáng đẹp trời giữa Sài Gòn. Hai người quyết định dành cả ngày bên nhau, đàn hát cùng nhau. Những bài hát nói về nỗi nhớ, niềm thương, những sai lầm đã qua và cả những ước mơ tương lai nữa. Nhưng Tâm không hề hay biết rằng, ngày hôm ấy cũng chính là ngày cuối cùng của Thanh ở Sài Gòn rồi
Nguồn: kenh14.vn
Ngày 20/09 vừa rồi, dự án phim "Trời Sáng Rồi, Ta Ngủ Đi Thôi" đã thả thính trailer chính thức và netizen đang không ngừng bàn tán. Vẫn là Sài Gòn về đêm mộng mơ ấy, nhưng khi những lời thoại của các nhân vật vang lên, ai nấy đều phải trầm ngâm suy tư. Đặc biệt là câu nói này của nhân vật nữ: "Mình không thay đổi được ai, nhưng mình nói chuyện với nhau được mà!" - đúng kiểu câu ngắn mà sâu, nghe xong muốn ngồi im suy ngẫm luôn á
"Chúng ta không thay đổi được ai cả" - câu này nghe mà tim đau nhói lên á!
Phải nói là hai câu thoại này đã khui ra hai sự thật đau lòng trong chuyện yêu đương lắm. Câu đầu tiên: "Chúng ta không thể thay đổi được ai cả". Khi vào cuộc, đừng hòng là mình có siêu năng lực gì để "sửa" được người kia đâu nhé. Vì việc có muốn thay đổi hay không, quyết định nằm ở chính bản thân họ thôi. Tâm - chàng trai trong phim đã nói thẳng luôn. Một gã "chill phết" phiêu bạt như chiếc lá bay sẽ chẳng bao giờ đổi vì ai nếu gã ấy không tự muốn. Nhưng mà nếu cả hai đều không ai chịu đổi, thế thì tình yêu làm sao mà lớn lên được chứ?
"Mình không thay đổi được ai, nhưng mình nói chuyện với nhau được mà" - đây mới là tình yêu đúng nghĩa!
Không như anh chàng bi quan, cô gái đã đưa ra một giải pháp cực kỳ ngọt ngào và sâu sắc. Cô nói: "Mình không thay đổi được ai, nhưng mình nói chuyện với nhau được mà". Ý là dù quyết định thay đổi hay không thuộc về nội tâm của mỗi người, nhưng hai ta vẫn có thể trò chuyện với nhau mà! Gửi gắm những lời yêu thương, động viên hay những tâm sự sâu kín nhất. Chính những câu nói ấy sẽ trở thành động lực để người kia tự quyết định thay đổi. Nếu hai người đủ gần và đối phương yêu bạn "đủ nhiều", họ sẽ thay đổi thôi. Nhưng không phải vì bạn ép buộc, mà là vì những khoảnh khắc tâm đầu ý hợp giữa hai người, từ từ tạo nên quyết tâm phải trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn để bảo vệ cho tình yêu. Nghe mà muốn khóc luôn á
Cô gái trong trailer đã hiểu ra chân lý tình yêu rồi đó! Khi yêu, ta tạo động lực giúp nhau thay đổi chứ không phải "ép" nhau thay đổi. Đó mới đúng nghĩa là tình yêu chân thành và đầy ý nghĩa nha mọi người ơi!
Chỉ bằng một đoạn trailer ngắn ngủi và câu thoại cực kỳ súc tích của nữ chính, "Trời Sáng Rồi, Ta Ngủ Đi Thôi" đã spoil sơ sơ cho khán giả về một mối tình mãnh liệt nhưng trong trẻo như nắng hè của cặp đôi chính rồi đấy
Không ai chịu nói với ai, vậy thì tình yêu làm sao mà lớn được?
"Trời Sáng Rồi, Ta Ngủ Đi Thôi" kể về Tâm - một chàng nhạc sĩ tự do "chill bất kể". Anh tình cờ gặp Thanh - cô tài xế xe ôm vào một buổi sáng đẹp trời giữa Sài Gòn. Hai người quyết định dành cả ngày bên nhau, đàn hát cùng nhau. Những bài hát nói về nỗi nhớ, niềm thương, những sai lầm đã qua và cả những ước mơ tương lai nữa. Nhưng Tâm không hề hay biết rằng, ngày hôm ấy cũng chính là ngày cuối cùng của Thanh ở Sài Gòn rồi
Nguồn: kenh14.vn