Tết năm nay của mình tụt mood lắm luôn các bạn ạ Không biết có ai giống mình không, nhưng thật sự cảm giác đau lòng quá đi!
Mọi năm Tết về, nhà nào nhà nấy cũng rộn ràng, sum vầy đông đủ. Nhưng năm nay sao mà vắng vẻ thế không biết. Có lẽ do COVID mấy năm qua làm nhiều thứ thay đổi, hoặc đơn giản là mình lớn lên rồi nên nhìn Tết bằng con mắt khác đi
Nhớ hồi còn nhỏ, Tết là được mặc đồ mới xịn sò, được đi chơi khắp nơi, được nhận lì xì từ đầu đến cuối ngày. Giờ thì... Tết chỉ là dịp để nhận ra mình đã già hơn, trách nhiệm nhiều hơn, mà niềm vui thì lại ít đi
Năm nay có vài người thân không còn ở bên nữa. Bàn ăn Tết vắng đi mấy chỗ ngồi, không còn nghe những câu chuyện quen thuộc. Suddenly mới thấy thời gian trôi nhanh ghê, và mình đã đánh mất bao nhiêu khoảnh khắc quý giá rồi
Nhưng dù sao thì Tết vẫn là Tết. Dù buồn, dù nhớ nhung, mình vẫn cố gắng giữ nụ cười trên môi vì biết rằng những người còn ở đây cần mình vui vẻ.
Nguồn: tinhte.vn
Mọi năm Tết về, nhà nào nhà nấy cũng rộn ràng, sum vầy đông đủ. Nhưng năm nay sao mà vắng vẻ thế không biết. Có lẽ do COVID mấy năm qua làm nhiều thứ thay đổi, hoặc đơn giản là mình lớn lên rồi nên nhìn Tết bằng con mắt khác đi
Nhớ hồi còn nhỏ, Tết là được mặc đồ mới xịn sò, được đi chơi khắp nơi, được nhận lì xì từ đầu đến cuối ngày. Giờ thì... Tết chỉ là dịp để nhận ra mình đã già hơn, trách nhiệm nhiều hơn, mà niềm vui thì lại ít đi
Năm nay có vài người thân không còn ở bên nữa. Bàn ăn Tết vắng đi mấy chỗ ngồi, không còn nghe những câu chuyện quen thuộc. Suddenly mới thấy thời gian trôi nhanh ghê, và mình đã đánh mất bao nhiêu khoảnh khắc quý giá rồi
Nhưng dù sao thì Tết vẫn là Tết. Dù buồn, dù nhớ nhung, mình vẫn cố gắng giữ nụ cười trên môi vì biết rằng những người còn ở đây cần mình vui vẻ.
Nguồn: tinhte.vn