CunMap7793
New member
Nghe mà shock đấy nhé! Cơ quan tình báo huyền thoại Mossad của Israel vừa từ chối thẳng một chiến dịch trên bộ đã được lên kế hoạch kỹ càng để tiêu diệt các ông lớn Hamas đang ngồi chơi xơi nước tại Doha, Qatar.
Theo tờ Washington Post, lý do Mossad "nghỉ chơi" cũng hợp lý thật sự Họ lo ngại rằng chiến dịch này sẽ làm vỡ tan các cuộc đàm phán ngừng bắn và thả con tin, đồng thời làm hỏng mối quan hệ với Qatar - một bên trung gian hòa giải quan trọng ở Trung Đông. Vì thế mà phải cân nhắc kỹ chứ!
Thay vì hành động trên bộ, Israel chọn cách dùng không kích. Nhưng plot twist là giới an ninh Israel bây giờ thừa nhận rằng họ không tiêu diệt được bất kỳ nhân vật cấp cao nào của Hamas trong cuộc không kích hôm 9-9 tại Doha. Ôi hụt hơi!
Càng bị xác nhận hơn vào ngày 12-9, khi Hamas thông báo thủ lĩnh Khalil al-Hayya (đang ở Qatar) đã cử hành tang lễ cho con trai "tử vì đạo" của mình là Hammam. Điều này đập tan những tin đồn ban đầu rằng ông ta đã bị tiêu diệt trong vụ tấn công. Vậy là chiến dịch này fail rồi!
Một quan chức cấp cao tiết lộ với Kênh 12 rằng hầu hết giới chức quốc phòng đều khuyến nghị hoãn cuộc tấn công này. Team "đừng có làm" gồm: Tổng tham mưu trưởng IDF Eyal Zamir, Giám đốc Mossad David Barnea và Cố vấn An ninh Quốc gia Tzachi Hanegbi đều phản đối.
Trong khi đó, team "cứ làm đi" gồm Thủ tướng Benjamin Netanyahu, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz, quyền Giám đốc Shin Bet và Bộ trưởng Các vấn đề Chiến lược Ron Dermer lại ủng hộ cuộc tấn công. Drama nội bộ thế này đây!
Thông báo chính thức từ Israel cho biết cuộc không kích được thực hiện bởi không quân, phối hợp với cơ quan an ninh Shin Bet. Chiến dịch này thậm chí còn được giám sát từ một trung tâm chỉ huy của Shin Bet luôn nha!
Washington Post dẫn lời nguồn tin Israel: "Lần này, Mossad không muốn thực hiện trên thực địa". Hiểu rồi, họ không muốn dính líu trực tiếp!
Vậy mà chính Mossad từng ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh tại Tehran (Iran) năm ngoái đấy. Cơ quan này cũng tham gia rất nhiều vào cuộc tấn công bất ngờ của Israel vào Iran hồi đầu năm và nổi tiếng là đi đầu trong chiến dịch đánh bom máy nhắn tin nhằm vào hàng ngàn thành viên Hezbollah ở Lebanon. Có thể nói portfolio của Mossad khá là... impressive
Kênh 12 còn đưa ra một kịch bản khác đang được xem xét: liệu các thủ lĩnh Hamas có nhận được thông báo trước phút chót, giúp họ trốn thoát hay không? Có spy à? ️
Netanyahu vẫn quyết tâm "clear map" Hamas
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu hôm 13-9 rằng việc loại bỏ các thủ lĩnh Hamas đang sống tại Qatar sẽ giúp loại trừ trở ngại chính cho việc thả tất cả con tin và chấm dứt xung đột ở Gaza.
"Các thủ lĩnh Hamas đang sống tại Qatar không quan tâm đến người dân ở Gaza. Họ đã ngăn chặn mọi nỗ lực ngừng bắn để kéo dài xung đột" - ông Netanyahu viết trên X (cũ là Twitter đó).
Nguồn: soha.vn
Theo tờ Washington Post, lý do Mossad "nghỉ chơi" cũng hợp lý thật sự Họ lo ngại rằng chiến dịch này sẽ làm vỡ tan các cuộc đàm phán ngừng bắn và thả con tin, đồng thời làm hỏng mối quan hệ với Qatar - một bên trung gian hòa giải quan trọng ở Trung Đông. Vì thế mà phải cân nhắc kỹ chứ!
Thay vì hành động trên bộ, Israel chọn cách dùng không kích. Nhưng plot twist là giới an ninh Israel bây giờ thừa nhận rằng họ không tiêu diệt được bất kỳ nhân vật cấp cao nào của Hamas trong cuộc không kích hôm 9-9 tại Doha. Ôi hụt hơi!
Càng bị xác nhận hơn vào ngày 12-9, khi Hamas thông báo thủ lĩnh Khalil al-Hayya (đang ở Qatar) đã cử hành tang lễ cho con trai "tử vì đạo" của mình là Hammam. Điều này đập tan những tin đồn ban đầu rằng ông ta đã bị tiêu diệt trong vụ tấn công. Vậy là chiến dịch này fail rồi!
Một quan chức cấp cao tiết lộ với Kênh 12 rằng hầu hết giới chức quốc phòng đều khuyến nghị hoãn cuộc tấn công này. Team "đừng có làm" gồm: Tổng tham mưu trưởng IDF Eyal Zamir, Giám đốc Mossad David Barnea và Cố vấn An ninh Quốc gia Tzachi Hanegbi đều phản đối.
Trong khi đó, team "cứ làm đi" gồm Thủ tướng Benjamin Netanyahu, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz, quyền Giám đốc Shin Bet và Bộ trưởng Các vấn đề Chiến lược Ron Dermer lại ủng hộ cuộc tấn công. Drama nội bộ thế này đây!
Thông báo chính thức từ Israel cho biết cuộc không kích được thực hiện bởi không quân, phối hợp với cơ quan an ninh Shin Bet. Chiến dịch này thậm chí còn được giám sát từ một trung tâm chỉ huy của Shin Bet luôn nha!
Washington Post dẫn lời nguồn tin Israel: "Lần này, Mossad không muốn thực hiện trên thực địa". Hiểu rồi, họ không muốn dính líu trực tiếp!
Vậy mà chính Mossad từng ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh tại Tehran (Iran) năm ngoái đấy. Cơ quan này cũng tham gia rất nhiều vào cuộc tấn công bất ngờ của Israel vào Iran hồi đầu năm và nổi tiếng là đi đầu trong chiến dịch đánh bom máy nhắn tin nhằm vào hàng ngàn thành viên Hezbollah ở Lebanon. Có thể nói portfolio của Mossad khá là... impressive
Kênh 12 còn đưa ra một kịch bản khác đang được xem xét: liệu các thủ lĩnh Hamas có nhận được thông báo trước phút chót, giúp họ trốn thoát hay không? Có spy à? ️
Netanyahu vẫn quyết tâm "clear map" Hamas
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu hôm 13-9 rằng việc loại bỏ các thủ lĩnh Hamas đang sống tại Qatar sẽ giúp loại trừ trở ngại chính cho việc thả tất cả con tin và chấm dứt xung đột ở Gaza.
"Các thủ lĩnh Hamas đang sống tại Qatar không quan tâm đến người dân ở Gaza. Họ đã ngăn chặn mọi nỗ lực ngừng bắn để kéo dài xung đột" - ông Netanyahu viết trên X (cũ là Twitter đó).
Nguồn: soha.vn