Quá xá là xứng đáng! Morocco với tâm lý chill phết, lạnh lùng và tự tin đã làm nên kỳ tích khi "bắt bài" Bồ Đào Nha ngay trên sân
Đội bóng xứ sở Bắc Phi này đá hay là phải công nhận, còn Bồ thì... toàn pha ào ạt nhưng không ra nét gì luôn á Tấn công dữ thật đấy nhưng chất lượng thì hơi "ảo ma", không thấy pha nào có đường có nét cả!
Lướt comment thấy toàn fan CR7 đang chê Bruno với Dalot té tát Nhưng mà thôi kệ, giờ được xem MU VÀ Bồ Đào Nha KHÔNG có CR7 thì tâm thế thoải mái hơn hẳn nè!
Thật ra Morocco chỉ thiếu một tiền đạo "bén" nữa thôi là cân cả thế giới luôn đó! Còn đội tuyển Bồ thì có quá nhiều ngôi sao bị thổi phồng so với tài năng thực sự: Cancelo, Silva, Dias, Bruno, Felix... Xem trận đấu hôm qua mới hiểu tại sao CR7 bất lực thế, từ trung lộ đến biên đều "tối như hũ nút", không châm được quả bóng nào ra hồn
Riêng Amrabat của Morocco thì đá đỉnh của chóp, xứng danh Casemiro phiên bản châu Phi luôn!
Phải nói là Bồ Đào Nha chơi cá nhân quá trời:
- Dalot đá dở không chịu được, toàn tạt bóng... lạc trôi
- Joao Felix từ hiệp 1 đến hiệp 2 bỏ lỡ lia lịa
- CR7 hình như bị Santos bắt làm "tường" cho Felix, không ai chuyền bóng cả, gần cuối mới có 1 pha từ Bruno nhưng thủ môn Morocco cản phá xuất thần
Nhiều người bảo nếu loại CR7 từ đầu thì Bồ sẽ cháy hơn nhiều, nhưng mà giờ đã thế rồi thì còn gì để nói
Năm nay sắp có trận chung kết trong mơ: Argentina vs Morocco rồi! Xem "ông vua bóng đá" đối đầu với "ông vua châu Phi" chắc sướng lắm đây
Có vẻ thời đại của các ngôi sao CLB giàu có đang suy thoái... Tiền nhiều quá làm họ mất đi tinh thần quyết chiến vì màu cờ sắc áo rồi
Nguồn: tinhte.vn