Dạo này Alvaro Morata được khen nức nở sau khi "đu đưa" hat-trick vào lưới Stoke City. Nhưng mà so với Romelu Lukaku thì sao nhỉ? Thật ra... vẫn chưa bằng ấy mà
Ngay tại sân Bet365 của Stoke - nơi Lukaku chỉ ghi được 1 bàn và M.U phải chấp nhận hòa 2-2, Morata đã "flexing" cú hat-trick giúp Chelsea thắng hủy diệt 4-0. Ba bàn đều bằng chân luôn nhen, anh chàng muốn nhắn nhủ rằng không chỉ biết đánh đầu đâu nhaa
Morata chưa ổn định bằng Lukaku
Với cú hat-trick vừa rồi, Morata đã góp mặt trong 8 bàn của Chelsea mùa này (6 bàn + 2 kiến tạo). Sau 6 vòng đấu Premier League thì cũng khá ổn áp rồi đó!
Để so sánh xíu nha, Lukaku góp mặt trong 7 bàn của M.U từ đầu mùa (6 bàn + 1 kiến tạo). Về thời lượng ra sân thì Lukaku đá trọn 540 phút, tức cứ 77 phút là mang về 1 bàn. Còn Morata chỉ đá 457 phút, tức 57 phút là có 1 bàn.
Nghe qua thì kiểu Morata "xịn" hơn nhỉ? Nhưng mà khoan đã! 6 bàn của Morata chỉ được ghi trong 4 trận thôi, còn lại 2 trận derby London thì anh chàng... tịt ngòi hoàn toàn luôn
Những bàn thắng và kiến tạo của Morata chỉ đem về cho Chelsea 9 điểm. Trong khi đó, Lukaku ghi bàn ở 5/6 vòng đấu (trận duy nhất tịt ngòi là gặp Leicester, khi đá hỏng penalty), mang về tới 16 điểm cho đội nhà. Rõ ràng là đóng góp của Lukaku đều đặn hơn và hiệu quả hơn nhiều nha!
Ngoài việc nổ súng ở Premier League, Lukaku còn chơi cực hay khi M.U thắng Basel 3-0 tại Champions League, trong khi Morata còn... không được vào sân vì Conte dùng Michy Batshuayi cả trận luôn. Có vẻ như Conte để Morata cho Premier League, còn Batshuayi cho các giải Cúp.
Chúng ta chưa biết Lukaku sẽ chơi thế nào ở các trận lớn (mãi đến giữa tháng Mười, M.U mới gặp Liverpool - trận Big Bang đầu tiên), nhưng với Morata thì đã thấy rõ rồi: anh chàng mờ nhạt và bế tắc ở hai trận lớn mùa này - gặp Arsenal và Tottenham.
Tuần tới, Chelsea sẽ đụng độ đội đầu bảng Man City, và đó sẽ lại là thử thách nữa với chân sút người Tây Ban Nha này, đặc biệt là kỳ vọng sau cú hat-trick vừa rồi đang rất cao luôn đó
Lukaku vẫn hợp với Premier League hơn nha!
Mùa hè vừa rồi, Mourinho đã cân nhắc giữa Morata và Lukaku. Một tiền đạo từng khoác áo những CLB xịn xò nhất châu Âu (Juventus, Real Madrid) nhưng không phải trụ cột, và một tiền đạo xuất sắc của một đội bóng hạng khá tại Premier League (Everton). Ông đã chọn phương án thứ hai!
Thật ra, chính Conte cũng có lựa chọn tương tự khi nhắm Lukaku để thay thế trực tiếp Diego Costa, chứ không phải Morata. Chỉ sau khi Lukaku bị M.U "hớt tay trên", ông mới tính đến phương án Morata. Rõ ràng cả hai HLV đều đánh giá Lukaku là trung phong toàn diện hơn Morata - một mẫu tiền đạo vừa có thể phối hợp với đồng đội, vừa có thể tự solo được.
Với Lukaku, Mourinho đã chọn phương án an toàn và hướng tới mục tiêu vô địch Premier League. Lukaku giải quyết bài toán dứt điểm, cũng như căn bệnh hòa sân nhà - vốn là điểm yếu của M.U mùa trước.
Lukaku với thể lực khủng khiếp, cộng với kinh nghiệm gần nửa thập kỷ đá tại Premier League, đã quá quen với việc đá chính và "cày" với lịch thi đấu khắc nghiệt. Morata - người chỉ hay vào sân từ ghế dự bị ở Real - chắc chắn phải đối mặt với không ít khó khăn khi đá chính liên tục tại Premier League.
Đúng là anh ấy khởi đầu khá ấn tượng rồi, nhưng chừng đó chưa đủ để khẳng định sẽ duy trì phong độ này trong cả chặng đường dài đâu nha!
Nguồn: soha.vn