NgocNgoan1047
New member
Thật sự là một khoảnh khắc đầy cảm xúc khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cuối cùng cũng đã thực hiện được ước mơ đặt chân lên núi Paektu cùng nhà lãnh đạo Kim Jong-un! ️
Dù có thể dễ dàng leo từ phía Trung Quốc, nhưng ông Moon Jae-in đã kiên quyết từ chối suốt thời gian dài. Lý do khiến nhiều người phải xúc động lắm luôn!
Sau khi hai vị lãnh đạo cam kết tiếp tục các cuộc đàm phán hạt nhân, họ đã quyết định cùng nhau chinh phục "núi thiêng" Paektu trong ngày cuối cùng của hội nghị thượng đỉnh. Đây chính là món quà ý nghĩa nhất mà ông Moon có thể nhận được.
Phải biết là ông Moon Jae-in là một fan cứng của môn leo núi đấy! Ông đã từng chinh phục dãy Himalaya ít nhất 2 lần rồi. Và từ lâu, ông đã bày tỏ mong muốn được đến thăm núi Paektu.
"Tôi có một giấc mơ mà chưa thể thực hiện trong một thời gian dài, đó là leo núi Paektu và cao nguyên Kaema", ông Moon chia sẻ trong bữa tiệc sau hội nghị thượng đỉnh đầu tiên với nhà lãnh đạo Triều Tiên hồi tháng 4, diễn ra tại khu phi quân sự chia cắt hai miền Triều Tiên.
"Tôi tin rằng nhà lãnh đạo Kim Jong-un sẽ giúp tôi biến giấc mơ đó trở thành sự thật", ông nói thêm.
Và giấc mơ đã thành hiện thực! Tổng thống Moon Jae-in đã cùng nhà lãnh đạo Kim Jong-un đi cáp treo đến Hồ Thiên Trì, ở miệng núi lửa trên đỉnh núi, rồi cùng tham quan khu vực với các quan chức từ cả hai nước. Chill phết nhỉ!
Là điểm cao nhất trên bán đảo Triều Tiên với độ cao 2.750m so với mực nước biển, núi Paektu được xem là đất tổ của người dân trên bán đảo Triều Tiên, được nhắc đến trong quốc ca Hàn Quốc và nhiều tài liệu tuyên truyền của Triều Tiên luôn.
Mặc dù núi Paektu nằm ở biên giới Triều Tiên-Trung Quốc và hoàn toàn có thể đi từ Trung Quốc, nhưng Tổng thống Moon Jae-in chưa từng đến thăm ngọn núi này trước đây.
Và đây là lý do khiến ai nghe cũng phải ứa nước mắt: khi đặt chân lên núi Paektu, Tổng thống Moon muốn "bước lên từ đất của chúng ta", Kim Eui-kyeom, phát ngôn viên của Phủ Tổng thống Hàn Quốc nói với các phóng viên trước chuyến đi. Ý nghĩa quá đi mất!
Tổng thống Moon Jae-in là con trong một gia đình tỵ nạn đã rời khỏi Triều Tiên trong thời kỳ chiến tranh Triều Tiên 1950-1953, ngay trước khi ông được sinh ra ở Hàn Quốc vào năm 1953.
Là một cựu luật sư, ông Moon từng viết trong một cuốn sách được xuất bản năm 2017 vài tháng trước khi ông đắc cử Tổng thống Hàn Quốc rằng, ông muốn "kết thúc cuộc đời" tại quê nhà Triều Tiên.
"Khi quá trình thống nhất hòa bình diễn ra, điều đầu tiên tôi muốn làm là đưa người mẹ 90 tuổi của tôi về quê hương của bà", ông Moon đã viết trong cuốn sách.
Nguồn: soha.vn