SunBobo1595
New member
Bruh, chỉ trong một đêm mà anh thanh niên ở Đà Nẵng này đã "chơi lớn" ném đá, đập phá ô tô và cửa kính nhà dân liên tục, lý do nghe xong muốn ngã ngửa: chỉ để... giải khuây thôi các bạn ơi!
Ngày 25/5, Công an phường Thanh Khê Đông (Q.Thanh Khê, Đà Nẵng) cho biết đã bàn giao Nguyễn Đình Hiền (SN 1990, trú P.Thanh Khê Đông) cho Công an quận để tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc ngang trái này.
Quay lại sáng 21/5, Công an phường Thanh Khê Đông liên tục nhận tới 4 đơn trình báo của người dân về việc bị một đối tượng đập phá ô tô, cửa kính, thậm chí một số người còn bị thương do ăn trúng đá, gạch bay từ đâu tới. Tình huống căng đét!
Theo lời kể của tài xế Thái Danh Tuyền (SN 1987, trú Q.Cẩm Lệ, Đà Nẵng), khi đang lái xe khách BKS 43B - 009.56 trên đường Nguyễn Tất Thành thì bất ngờ bị một thanh niên ném gạch vào. Hậu quả nghiêm trọng luôn nha: xe khách vỡ kính hông, 2 khách ngồi trên xe là bà Phạm Thị Hoa (SN 1962) và một cháu nhỏ bị thương nặng vùng đầu, gãy xương hàm. Thương quá!
Plot twist là ngay lúc tài xế Tuyền trình báo, Công an cũng nhận được tin báo từ ông Trần Quang Phúc (SN 1989, trú đường Trần Cao Vân) và ông Huỳnh Văn Thương (SN 1968, trú tổ 31, phường Thanh Khê Đông) về việc nhà mình bị đối tượng lạ mặt đến đập bể, ném đá vào kính cường lực...
Không dừng lại ở đó, ô tô của một người dân khác đậu trước số nhà 814A Trần Cao Vân cũng bị đập vỡ kính theo kiểu tương tự luôn. Streak đập phá liên hoàn đấy!
Ngay sau đó, công an đã vào cuộc xác minh, truy tìm đối tượng gây án. Qua trích xuất camera, cảnh sát đã bắt giữ được Nguyễn Đình Hiền.
Tại cơ quan điều tra, bước đầu Hiền đã thừa nhận gây ra cả 4 vụ việc trên.
Đặc biệt, Hiền cho biết giữa mình và các nạn nhân không hề có mâu thuẫn gì cả. Lý do anh đưa ra nghe muốn xỉu: tối 21/5, do buồn bực trong người nên mình ném đá xe khách, đập phá nhà dân để... giải khuây.
Alo alo, giải khuây kiểu gì mà "bạo lực" thế này?
Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.
Nguồn: kenh14.vn