MONO làm biểu cảm hài hước, nắm chặt tay Trúc Nhân "tình tứ" song ca Có Không Giữ Mất Đừng Tìm!

VitLovely3074

New member
ae451bce60ed0099e5d3.jpg


Màn song ca bất ngờ của Trúc Nhân và MONO tối qua thật sự đã làm cả khán đài "phát cuồng" luôn nha!

Tối 19/3 vừa rồi, một đại nhạc hội siêu xịn đã diễn ra tại Sân khấu Lan Anh, tập hợp toàn những tên tuổi đình đám như Trịnh Thăng Bình, Uyên Linh, Trung Quân,... Trong đó, MONO và Trúc Nhân là 2 cái tên được xếp lịch trình diễn cuối cùng để kết màn sự kiện.

MONO mang đến set diễn quen thuộc với những bản hit như Waiting For You, Anh Không Thể và Em Là, khiến bầu không khí lên đến đỉnh điểm luôn. Sau đó, nam ca sĩ cúi chào để đàn anh Trúc Nhân bước ra sân khấu, cũng là nghệ sĩ sẽ khép lại sự kiện tối hôm đó.

Trúc Nhân mở màn với bản hit "quốc dân" Có Không Giữ Mất Đừng Tìm. Nhưng ngay khi anh chuẩn bị vào phần điệp khúc đầu tiên thì plot twist xuất hiện rồi: MONO bất ngờ quay trở lại sân khấu để hòa giọng cùng anh trong ca khúc Có Không Giữ Mất Đừng Tìm này!

Vừa bước ra từ cánh gà, MONO đã tiến thẳng tới để... nắm chặt tay Trúc Nhân luôn á, biểu cảm "dỗi hờn" mà cả hai "gửi gắm" cho nhau để phù hợp với lời bài hát vừa cute vừa hài hước vô cùng. Khán đài bên dưới lập tức "bùng nổ", nhiều người "hú hét" đòi "đẩy thuyền" Trúc Nhân - MONO vì biểu cảm của cả hai quá đáng yêu mất rồi!

Đây cũng là lần đầu tiên khán giả được nghe MONO hát live Có Không Giữ Mất Đừng Tìm đó nha. Dù chỉ hát một đoạn rất ngắn nhưng chất giọng, cách nhả chữ đầy quyến rũ của MONO đã tạo nên điểm nhấn đặc biệt cho sân khấu của Trúc Nhân rồi.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top