"Ngay từ khi mẹ mình đi siêu âm bác sĩ đã chẩn đoán mình là một bé gái, nhưng khi sinh ra mình lại là con trai. Ngày bé mình không giống như các bạn nam khác thích chơi siêu nhân mà ngược lại mình rất thích chơi búp bê, đồ hàng và đặc biệt không thích chơi cùng các bạn nam" - câu chuyện nghe có vẻ twist nhưng lại là sự thật trăm phần trăm đó các bạn ơi!
Không phải ai sinh ra cũng có được giới tính, số phận như bản thân mong muốn nhưng đâu phải ai cũng dám tự tin, đấu tranh để được là chính mình đâu nha!
Đỗ Đức Anh (Monnie Do) sinh năm 2001 và là một trong những Gen Z tự tin dám sống thật với bản thân bất chấp những lời gièm pha của mọi người xung quanh để một lần được xuất hiện trong hình hài một người con gái.
"Thời gian đầu, khi bắt đầu tập tành Make up, Monnie bị mọi người chỉ trích khá nhiều. Mình rất tự ti về bản thân bởi lúc đó cân nặng của mình lên đến 93kg cùng với nhan sắc không mấy ưa nhìn nên mình quyết định tập tành, học Make up để thay đổi" - Monnie kể lại.
Tuy nhiên, trong cuộc sống đâu phải việc gì cũng ez vì mới bắt đầu học trang điểm nên còn chưa thành thạo, chưa biết nhiều. Mặt mình khi đó lúc nào cũng trắng bệch bởi lớp phấn và môi đánh son tint đỏ chót Việc đó khiến bản thân mình bị mọi người body shaming, chửi bới, kì thị. Khoảng cuối năm 2020 mình đã rơi vào trạng thái tuyệt vọng suốt một tuần buồn bã không ăn.
Cho đến một ngày, khi mình chia sẻ với bố mẹ về suy nghĩ của bản thân thì không ngờ nhận được sự ủng hộ, động viên của bố mẹ Mình còn nhớ ngày đó bố mẹ đã động viên mình bằng câu nói: "Con dù có như thế nào, ở giới tính nào thì bố mẹ vẫn mãi ở bên ủng hộ con". Nhờ câu nói đó đã giúp Monnie trở nên mạnh mẽ hơn, mình bắt đầu tập luyện giảm cân, học thêm về make up cũng như loại bỏ hết những điều tiêu cực trong cuộc sống - quá xịn luôn!
Nguồn: svvn.tienphong.vn