Mong tới ngày họp chợ để được ăn mỳ tôm, uống nước ngọt

FanDev3239

New member
d6a2fda3e0f700f7d2b6.jpg


Vào mỗi sáng thứ 7 hàng tuần, cả ngàn bà con ở các xã vùng cao xa xôi lại rủ nhau đổ về trung tâm xã để họp chợ - một hoạt động văn hóa đặc trưng không thể thiếu của miền núi ️

Những người dân từ khắp các thôn bản xung quanh mang theo mọi thứ họ có thể bán được - từ rau xanh, gà vịt, cho đến bò dê, thậm chí cả chó nữa Tất cả để trao đổi, mua bán với nhau. Đặc biệt, có những người chờ cả tuần chỉ mong tới ngày chợ để được ăn tô phở nóng hổi, gói mỳ tôm hay nhâm nhi ly nước ngọt - những thứ nghe đơn giản nhưng lại là niềm vui giản dị của người miền núi ✨

Giờ đây, các chợ phiên ở cụm xã vùng cao không còn khác mấy so với chợ trung tâm huyện đâu nhé! Các thương lái đã dùng cả ô tô tải chở hàng quần áo, đồ điện tử lên bán. Bán xong, họ lại mua các đặc sản miền núi chở về xuôi, tạo nên khung cảnh mua bán tấp nập, sôi động không thua gì chợ phố

Điều thú vị là ở chợ phiên này, các mặt hàng được bày bán cũng ngay ngắn, phân chia rạch ròi hệt như ở Hà Nội đấy - hàng gà một khu, hàng chó một góc, hàng dê, hàng bò, hàng vịt... mỗi thứ một chỗ riêng. Chỉ khác một điều: ở đây không hàng nào ra hàng đó luôn, cực kỳ có tổ chức, không lẫn lộn như ở chợ phố đâu nhé!

Cùng ngắm một vài khoảnh khắc chân thực của chợ phiên vùng cao những ngày giáp Tết nha mn:

f456090d21520844d119.jpg


073ac6b34f4ae1c589ca.jpg


0eab980e505be66e7ed6.jpg


27e1ceac0d90924c6155.jpg


2880c6040b310e400498.jpg


8264bf9919700d3296e4.jpg


671f1c9217aeaf9395c1.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top