Sau màn chia tay đau lòng với Mân (Nhan Phúc Vinh), Ba Trang (Kim Tuyến) lại tiếp tục "ăn hành" khi bị dì Huê lừa bán cho một ông chủ người nước ngoài, mở đầu chuỗi ngày bi kịch của nàng đệ nhất mỹ nữ Sài Gòn trong "Mộng phù hoa"
Cuối tập 3 "Mộng phù hoa", drama căng đét khi ông Hào (Quốc Tân) lần mò lên Sài Gòn, bà Mừng (Yến Nhi) quyết tâm trả thù bằng được. Bà này độc đến mức sẵn sàng giao con gái mình cho dì Huê (Kiều Linh) để có đủ tiền thực hiện kế hoạch. Với sự hỗ trợ của dì Huê và ông Liến (Sơn Tây), bà Mừng nhanh chóng hành động. Tại nhà ga, ông Hào nhận được một gói đồ lạ từ một đứa trẻ. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị công an tóm cổ, hóa ra trong gói toàn thuốc phiện
Còn Ba Trang thì sau khi tạm biệt Mân, cô bị dì Huê dẫn đến một căn nhà và nói dối là khách sạn. Khi phát hiện bản thân phải phục vụ một ông chủ người nước ngoài, Ba Trang sợ xanh mặt đòi về liền. Nhưng nghĩ đến món nợ của mẹ và những lời hoa mỹ của dì Huê, Ba Trang đành nuốt nước mắt chấp nhận số phận.
Đêm đầu tiên ở nhà ông Tây, mọi thứ đều xa lạ với Ba Trang. Chưa kịp làm quen với cuộc sống thượng lưu thì cô đã phải khổ sở khi ông chủ có những hành động đồi bại. Quá hoảng sợ, Ba Trang tiếp tục đòi về nhưng một lần nữa lại "dính bẫy" những lời ngọt ngào của dì Huê.
Sau những lời hứa hẹn về gia tài khủng của ông chủ người nước ngoài, bề ngoài Ba Trang tỏ ra ngoan ngoãn nhưng thực chất cô luôn tìm cách bỏ trốn để gặp Mân. Thế nhưng cuối cùng hai người chẳng thể gặp lại nhau vì Mân đã bỏ đi khi biết Ba Trang không về nữa
Sau khi bỏ trốn thất bại, Ba Trang bị dì Huê bắt quay lại nhà ông chủ nước ngoài. Vì món nợ của mẹ, cuối cùng cô cũng phải "nhắm mắt nhắm mũi" ngủ với ông Tây dù trong lòng vẫn nghĩ đến người mình yêu
Nguồn: kenh14.vn