Tập 3 "Mộng phù hoa" tiếp tục câu chuyện đau lòng của Ba Trang (Kim Tuyến) - cô gái phải sống trong nỗi sợ hãi từng phút từng giây vì cha dượng bất chính kia có thể lúc nào cũng làm liều
Hồi cuối tập trước, ông Liến say thuốc phiện đã định làm điều tồi tệ với Ba Trang nhưng may thất bại. Quá đau khổ và sợ hãi, Ba Trang bỏ nhà chạy đến tìm Mân (Nhan Phúc Vinh) với hi vọng được sống bên anh. Thấy người yêu khổ sở thế, Mân đã hứa suốt đời chỉ yêu mình Ba Trang thôi
Thấy Mân và Ba Trang hạnh phúc bên nhau, Út Huệ (Khánh Hà) - người crush Mân thầm lặng - liền đi bật mí cho bà Mừng (Yến Nhi). Biết con gái định bỏ nhà, bà Mừng dọa tự tử để ép Ba Trang về. Vừa về đến nhà, ông Liến lại tiếp tục làm liều với Ba Trang. Lần này tuy bà Mừng chứng kiến tất cả và đau khổ vô cùng nhưng lại bất lực không thể làm gì May quá Ba Trang thoát được, nhưng vì quá hoảng sợ không biết đi đâu, cuối cùng cô lại đến nhà Mân. Lần này, Mân tặng Ba Trang một đôi guốc son.
Sau hai lần suýt bị cha dượng làm điều tồi tệ, Ba Trang vẫn phải cắn răng chịu đựng, sống những ngày đầy lo âu mà không thể bỏ nhà đi được. Cô tiếp tục cùng mẹ bán bánh để che đậy việc ông Liến buôn thuốc phiện.
Một lần đi bán bánh ở ga tàu, Ba Trang tình cờ gặp ông Hào nhưng cô không nhận ra đây chính là người năm xưa đã gián tiếp hại chết cha và bà nội mình Thậm chí Ba Trang còn nhận sự giúp đỡ của ông Hào khi vô tình làm mất hết mẹt bánh của mẹ.
Không chỉ giúp đỡ, ông Hào còn mời Ba Trang uống nước và kể về mối quan hệ giữa ông và bà Mừng. Chưa kể xong thì ông Hào bị một thằng bé móc mất ví, lúc này Mân xuất hiện và kéo Ba Trang đi luôn.
Về đến nhà sau cuộc gặp bất ngờ với ông Hào, Ba Trang nhanh chóng kể lại toàn bộ câu chuyện cho mẹ nghe. Nỗi hận thù năm xưa vẫn chưa nguôi, bà Mừng quyết định nhờ dì Huệ (Kiều Linh) trả thù để cho ông Hào phải sống dở chết dở
Nguồn: kenh14.vn