Mong mọi người đều được bình an trong năm 2021!

88fcad469994e24e8684.webp


Ngọc Hồng là cựu sinh viên trường Đại học Tôn Đức Thắng, hiện đang làm việc trong lĩnh vực Tài chính và Kinh doanh tự do tại thành phố Hồ Chí Minh.

Năm 2020 quả là một năm "chấn động" với cả thế giới khi phải đối mặt với dịch COVID-19, cũng là một năm đầy biến động với mình nữa Những ngày cuối năm âm lịch là lúc các "du học sinh nội địa" như mình trở về quê hương, sum vầy cùng gia đình. Mình cũng siêu mong được về lại "Xứ sở hoa vàng trên cỏ xanh" để đón Tết Nguyên Đán cùng nhà.

3e785e0e36240b5c39fe.jpg


Đi học và đi làm xa nhà bao nhiêu năm rồi, nhưng gia đình mình vẫn luôn chờ mình về để tổ chức tiệc tất niên, cả nhà sum họp báo hiệu sự đủ đầy và cùng đón năm mới nha ✨

Những ngày cuối năm, mình thường phụ mẹ dọn dẹp nhà cửa, sắm sửa bánh mứt. Đây cũng là dịp gặp lại hội bạn thân thời niên thiếu, cùng nhau đi chợ hoa, đi café để "bắt kịp" với nhau về một năm đã qua.

26a8ad76b774e6669fa3.jpg


Vào ngày 30 Tết mình thường dành một chút thời gian cho riêng mình, để "reset" lại mọi thứ và "F5" bản thân. Nạp cho mình nguồn năng lượng tinh thần để tạm biệt những khó khăn, những chuyện không vui của năm cũ

cb8d50fd17a4ccdb1845.jpg


Ngày 30 Tết vẫn là ngày dành cho gia đình mình. Buổi tối mình thường cùng người thân xem Táo Quân như mọi năm (ai còn nhớ "Ngọc Hoàng" không nè ), chuẩn bị mâm quả dâng cúng ông bà tổ tiên và cùng đợi đến 00:00 giờ để xem pháo hoa chào đón năm mới.

Ngày Mùng 1 Tết, buổi sáng mình thường đi viếng mộ ông bà. Sau đó, mình đến thăm nhà những người thân. Hồi còn nhỏ mình hay được lì xì nhưng mấy năm gần đây mình đã "lên đời" thành người lì xì mọi người rồi Ngày Mùng 1 chính là cơ hội nhận lì xì từ mình đây nha!

Mùng 2, Mùng 3 và Mùng 4 Tết mình thường đi chơi cùng bạn bè. Mình có những buổi họp lớp cùng hội bạn từ thời Trung học và Phổ thông. Mặc dù bọn mình đã trưởng thành và có cuộc sống riêng nhưng vẫn giữ truyền thống họp lớp hằng năm vào dịp Tết. Có những người bạn đã lâu không gặp, không liên lạc... thì Tết cũng là dịp để mọi người gặp gỡ, ôn lại những kỷ niệm "tuổi thơ dữ dội"

Mùng 5 lại là một ngày family reunion. Ngày này người thân trong dòng họ thường tụ tập chơi đánh bài, bầu cua... (ai thắng lớn nhất nào )

ff4a351bfaa6032e1306.jpg


Sau Mùng 5 là những ngày mình chuẩn bị "bay" trở lại Sài Gòn để làm việc.

Tết năm nay có lẽ là một mùa Tết đặc biệt hơn mọi năm khi Việt Nam có nhiều ca nhiễm COVID-19 ngay dịp mọi người chuẩn bị đón Tết. Bản thân mình cũng phải cẩn thận hơn trong việc chuẩn bị Tết. Mình đã hủy vé máy bay và chọn phương tiện cá nhân di chuyển về quê để hạn chế tiếp xúc nơi đông người, phòng tránh dịch bệnh lây lan.

Một năm 2020 với dịch bệnh, thiên tai cũng đã qua đi rồi. Mình mong rằng năm 2021 thế giới sẽ đẩy lùi được dịch bệnh, Việt Nam nói riêng và các nước khác nói chung sẽ phòng chống được bão lũ. Mong rằng mọi người đều được bình an

Chúc mọi người đón Tết 2021 thật nhiều niềm vui nha!

3877e53adf182b19e8de.jpg


36f1c1fc9be3e3c9e7ed.jpg


b2d0ec0bb39ddc0b5573.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top