ChangTutu8914
New member
Vai Mộng Mơ lẳng lơ trong "Thương ngày nắng về" mà sao khán giả chẳng ai ghét nổi luôn á! Người thủ vai chính là diễn viên Lưu Huyền Trang đó nha.
Ít ai biết rằng hồi xưa, khi phim truyền hình Việt mới bắt đầu lên ngôi, chị từng làm mưa làm gió với vai cô cảnh sát Phương Nam trong "Cầu vồng tình yêu". Hồi đó cái đoạn Phương Nam ra đi đột ngột trong phim mà khán giả khóc ròng luôn á Sau hơn 10 năm, nữ diễn viên lại có duyên tái hợp với đạo diễn Bùi Tiến Huy của "Cầu vồng tình yêu" năm nào.
Lưu Huyền Trang sinh năm 1987, quê ở Tuyên Quang. Lên phim diễn Mộng Mơ lẳng lơ, chua ngoa ngọt lịm tim, nên chắc nhiều người sẽ sốc khi biết rằng chị ngoài đời là chiến sĩ công an đấy nhé!
Cách đây hơn 10 năm, chị là gương mặt hot hit của nhiều phim truyền hình Việt như "Cầu vồng tình yêu", "Nhà có nhiều cửa sổ", "Ngự lâm không kiếm", "13 nữ tù"...
Thế mà đang trên đỉnh cao sự nghiệp, Huyền Trang lại chọn kết hôn, về chăm sóc tổ ấm nhỏ. Sau này comeback, chị đầu quân cho Nhà hát Công an Nhân dân và từ đó đến giờ bận rộn cống hiến ở nhà hát. Gần đây mới bắt đầu quay lại màn ảnh, chủ yếu với các vai phụ thôi.
"Mộng Mơ" Lưu Huyền Trang: Phải uống bia mới dám quay cảnh hôn Bá Anh
Nhận vai Mộng Mơ trong "Thương ngày nắng về", chị có nghĩ phim sẽ hot thế này không?
Khi nhận vai Mộng Mơ, tôi không hề nghĩ phim sẽ bùng nổ thế này đâu! Tôi còn nhớ như in đó là một buổi chiều mùa đông, đang đi quay chương trình khác thì bất ngờ nhận được lời mời của đoàn phim. Lúc đó chỉ biết là phim chiếu giờ vàng thôi, chứ không ngờ lên sóng lại nhận được nhiều tình cảm của khán giả đến vậy!
Vai diễn của chị tuy lừa tiền cậu Vượng nhưng lại không bị khán giả ghét mà còn mang đến tiếng cười, chị có biết không?
Tôi vui lắm khi ngay từ những tập đầu Mộng Mơ đã nhận được phản hồi tích cực của khán giả. Tôi rất thích những vai hài hước như Mộng Mơ này.
Bạn biết không, cuộc sống đã quá nhiều stress rồi, nên rất cần sự hài hước vui vẻ để mọi thứ cân bằng, nhẹ nhàng hơn. Chính vì màu sắc vai diễn như vậy nên khi hóa thân thành Mộng Mơ, bản thân tôi cũng rất hạnh phúc.
Từ khi Mơ lên sóng, đa phần thông tin tôi share lên MXH thì mọi người đều thả haha chủ yếu. Có vẻ mọi người rất khoái "con mụ" Mơ này Ra ngoài đường thì hàng xóm hay người quen đều gọi tôi là Mộng Mơ rồi. Đi quay chương trình hay ở quán cơm, ai gặp cũng hỏi cô Mơ, hỏi rằng ôm tiền của cậu Vượng trốn đi đâu đấy, trốn rồi có về nữa không...
Không biết sắp tới vai Mơ còn đất diễn không và còn gây rắc rối gì cho cậu Vượng nữa không?
Phim vẫn đang quay nên tôi cũng chưa biết cái kết thế nào. Đợi chờ là hạnh phúc mà, mong khán giả cứ chờ xem số phận của Mơ sẽ ra sao nhé. Chỉ xin spoil chút xíu là sẽ còn nhiều twist bất ngờ ở phía trước, mong khán giả luôn theo dõi ủng hộ Mộng Mơ cũng như ekip "Thương ngày nắng về" nha!
Ở tập 32 có cảnh Mơ bị đánh ghen, chị có gặp khó khăn gì không?
Cảnh đánh ghen buồn cười lắm vì bạn diễn của tôi khá... hăng say và máu lửa Trước khi vào, chị ấy còn rỉ tai tôi: "Chuẩn bị vào diễn rồi đây, Mơ có lời không nào?", hàm ý rằng "có lời" để chị nhẹ tay, vì một khi vào diễn rồi là chị "máu" lắm, nhập vai lắm.
Lúc đó tôi cũng nói "chị ơi nhẹ tay cho em nhé"... Nhưng vào diễn rồi thì ai cũng rất nhập tâm, nên cảnh đó của tôi phải gọi là "tơi bời khói lửa" luôn.
Lúc diễn thì hăng say vậy đó nhưng diễn xong thì mỗi người một góc bơ phờ vì quá mệt. Về nhà tôi phát hiện mình có vài vết bầm tím, nhưng lúc ấy quả thật là cũng không để ý.
Chị nghĩ gì về bạn diễn Bá Anh?
Tôi may mắn lắm khi làm việc với anh Bá Anh, một người đồng nghiệp, một người anh đi trước. Ngoài đời anh rất "cute", đáng yêu, luôn nhí nhảnh chan hòa với mọi người y hệt cậu Vượng vậy. Còn khi vào diễn anh là bạn diễn rất thông minh, nhạy bén.
Trước mỗi cảnh, chúng tôi thường ngồi lại bàn bạc để tìm cách diễn cho nhau. Tôi tìm cách diễn cho Bá Anh, và ngược lại anh cũng tìm cách diễn cho tôi, để có thể tìm ra những câu từ, những điểm diễn nhấn nhá đắt giá...
Lấy ví dụ như tập vừa rồi, có câu khán giả xem rất thích, đó là khi Mơ bẽn lẽn nói với Vượng sau đêm mặn nồng: "Em còn…". Người ta cứ ngỡ cô nàng muốn bày tỏ mình còn con gái, nhưng hoá ra lại là "Em còn nợ nần" Câu thoại đó vốn cũng nằm trong tính toán của hai anh em.
Tôi với anh Bá Anh quen nhau lâu rồi. Còn nhớ ngày xưa cả hai từng đóng vợ chồng trong sitcom "Cư dân thông thái". Thuở đó đi quay chương trình, người ta còn nhầm chúng tôi là vợ chồng thật luôn. Giờ hợp tác trong "Thương ngày nắng về", chính sự thân thiết và hiểu nhau đó đã khiến 2 anh em diễn chung cực "ăn xăm".
Cảnh hôn với anh Bá Anh có làm khó chị không? Có thể chia sẻ đôi chút về cảnh này không?
Ở cảnh hôn với anh Bá Anh, giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy sao mình liều thế, "máu" thế, bảo diễn là diễn thôi, không lăn tăn do dự gì
Được cái là cả tôi và Bá Anh đều rất nghiêm túc khi làm nghề. Nhờ sự nghiêm túc đó nên cảnh này không phải quay đi quay lại nhiều.
Nếu bạn để ý, có thể thấy mặt tôi hơi đỏ trong cảnh này, vì tôi cũng uống một xíu bia Hôm ấy cả hai anh em đều uống bia và nhờ cậy một chút ở "chất xúc tác" này để cảm xúc khi diễn bùng nổ hơn nha!
Không hối tiếc vì từng rẽ ngang khi sự nghiệp đang lên như diều gặp gió
Hơn 10 năm trước chị từng đóng "Cầu vồng tình yêu" gây sốt. So với hiện tại, Lưu Huyền Trang đã thay đổi như thế nào?
Trong "Cầu vồng tình yêu", tôi đóng vai cô cảnh sát Phương Nam. Có thể nói đây cũng là mối duyên giữa tôi và đạo diễn Bùi Tiến Huy. Tôi rất ngưỡng mộ đạo diễn Tiến Huy vì sự chuyên nghiệp, tài năng và cực kỳ có tâm với nghề, luôn hết mình thị phạm cho diễn viên. Trước khi vào diễn, nếu tôi còn chưa hiểu cảnh này tâm trạng ra sao, diễn thế nào... thì luôn nhận được sự hỗ trợ của anh. Tôi rất phục sự tận tâm và gần gũi này.
Còn thay đổi thì tất nhiên là thay đổi nhiều rồi, từ ngoại hình, cách diễn cho đến nhận thức, thái độ làm nghề. Ngày đó tôi còn "trẻ trâu" lắm, vẫn đang là sinh viên mà. Hồi đó tôi đóng từ chính đến phụ hàng loạt phim. Đang đi học mà được quá nhiều ưu ái như thế, tôi nghĩ chừng đó may mắn là quá ổn rồi.
Ai cũng cần có thời gian để trưởng thành. Tôi bây giờ say nghề, trân trọng nghề nghiệp hơn, tư duy diễn xuất hay sự đầu tư cho vai diễn cũng khác nữa. Nhưng có điều không thay đổi, đó là tôi luôn biết ơn khi được trao cơ hội, được làm việc với các anh chị VFC - những người rất chuyên nghiệp và có tâm với nghề.
Có bao giờ chị thấy hối tiếc vì mình đã có quãng thời gian chững lại trong sự nghiệp không? Bởi nếu ngày đó vẫn theo đà diễn xuất thì biết đâu giờ đây cái tên Lưu Huyền Trang đã có vị thế khác. Bằng chứng là nhiều đồng nghiệp cùng thời như Thanh Hương, Thu Quỳnh... đều đã tạo dựng được tên tuổi?
Đúng là xuất phát điểm của tôi may mắn hơn nhiều người. Ngay từ khi mới vào nghề tôi đã nhận hầu hết các vai dạng thứ chính hay vai chính. Tôi còn nhớ thời mới lập gia đình, đạo diễn Vũ Hồng Sơn của "Cầu vồng tình yêu" cũng tỏ ra tiếc nuối vì cho rằng tôi đang trên đà phát triển sự nghiệp, gặt hái thành công.
Nhưng biết nói sao nhỉ... chuyện gia đình, con cái suy cho cùng là duyên số, mình cứ thuận theo tự nhiên thôi. Hiện tại tôi hạnh phúc với việc làm vợ, làm mẹ của một "công chúa nhỏ". Tôi nghĩ mỗi người có một phước lộc riêng. Số phận đã an bài thế nào, mình cứ theo như thế.
Nguồn: kenh14.vn