Thật sự giữa mùa đông lạnh lẽo của dòng phim cổ trang, Mộng Hoa Lục đã xuất hiện như ngọn lửa ấm áp nhất rồi đó các bạn ơi!
Cả năm qua mà phim cổ trang Cbiz toàn là drama "rớt đài" thôi á. Bao nhiêu dự án xịn sò, kinh phí khủng, lúc nào cũng top trending "đáng mong chờ nhất" nhưng cuối cùng lại... flop đáng tiếc. Đến lúc Mộng Hoa Lục ra mắt thì ai cũng "meh" thôi, chẳng còn tin tưởng gì vào cổ trang Hoa ngữ nữa đâu. Thế mà plot twist cực mạnh luôn - phim bùng nổ vượt xa mọi expectations!
Comeback lần này của chị đẹp Lưu Diệc Phi đã thật sự shuffle lại toàn bộ trật tự quyền lực của hội tiểu hoa đán Trung Quốc rồi nha. Chỉ với một câu chuyện "trị chồng tồi" đơn giản không hề phức tạp, không múa phép loè loẹt, không có màn tiên - quỷ đối đầu gì hết, Mộng Hoa Lục vẫn chinh phục được lòng người. Recipe làm phim cổ trang hay hóa ra lại... ez vậy á?
Dự án này đã giúp "cô Phi" comeback ngay vị trí nữ hoàng trong "bàn cờ" tiểu hoa đán - cái ghế mà suốt 16 năm qua ai cũng tưởng chị đã nhường cho người khác rồi đó!
Bài học làm phim "nữ chủ" chính chuyên dành cho hội tiểu hoa đán đây rồi nè
Lưu Diệc Phi lần này vào vai Triệu Phán Nhi - cô thôn nữ lên thành phố để đối mặt với người chồng sắp cưới phụ bạc. Anh ta bỏ rơi cô để cưới cô tiểu thư rich kid sau khi đỗ thám hoa luôn á. Với lineup nữ chính toàn sao khủng: Lưu Diệc Phi - Lâm Duẫn - Liễu Nham, ai cũng biết Mộng Hoa Lục chắc chắn là phim về "quyền nữ", về cách phái đẹp vùng lên giữa những bất công của cuộc đời rồi.
Chill thôi nha, Mộng Hoa Lục như kiểu bản cổ trang của 30 Chưa Phải Là Hết ý. Phim đặt vấn đề về phụ nữ rất khéo léo, không cần "giẫm đạp" đàn ông để flex bản thân. Đặc biệt là các nhân vật như Phán Nhi, Tam Nương hay Dẫn Chương, họ hứng chịu thói "trọng nam khinh nữ" suốt nhưng không vì vậy mà thành toxic, gặp đàn ông là ghét luôn. Chính vì vậy hành trình tìm lại chính mình của các nàng mới trở nên hấp dẫn và meaningful hơn gấp bội phần!
Ngoài ra, việc bổ sung nhân vật "Diêm La sống" Cố Thiên Phàm (Trần Hiểu) của biên kịch cũng là một dụng ý đỉnh cao. Sự xuất hiện của Cố Thiên Phàm thể hiện rằng một cô gái như Triệu Phán Nhi - bị phụ bạc, bị coi thường, trải qua bao sóng gió - nhưng cuối cùng vẫn tin vào tình yêu, vẫn tin rằng ngoài kia sẽ có một người đàn ông dành cho cô cả thế giới. Đây là message cực kỳ văn minh và tiến bộ mà gần đây chỉ có Mộng Hoa Lục thể hiện được một cách ý nhị - "quyền nữ" chính là khi con gái được sống theo cách mình muốn, và sống thật đẹp!
Lưu Diệc Phi diễn... hay nha các bạn!
Nghe có vẻ shock nhưng đó là sự thật ở Mộng Hoa Lục lần này đó! Sau nhiều phim điện ảnh flop như Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa hay Mulan, Lưu Diệc Phi đã dành thời gian nhìn lại bản thân, rồi quay về với màn ảnh nhỏ - "bến đỗ" từng giúp chị thành công trước kia. Và thật sự, "bến đỗ" này vẫn rất yêu thương mỹ nhân sinh năm 1987 này khi tạo điều kiện để cô trở lại với lối diễn xuất tự nhiên, nhẹ nhàng và "khoe visual" như xưa vậy.
Vì hiểu rõ limit của bản thân nên Lưu Diệc Phi mới chọn kịch bản như Mộng Hoa Lục: nhiều đất diễn cho nữ chính, nhưng bám sát đời thực với những tình huống, câu chuyện đã, đang và vẫn sẽ xảy ra. Đó là lý do Lưu Diệc Phi không cần quá pressure để trở thành "quốc bảo diễn xuất", thay vào đó thể hiện trọn vẹn nhân vật như cách mà cô đã làm với Cô Long hay Triệu Linh Nhi năm xưa. Đó, chỉ đơn giản là "sự tròn trịa" thôi.
Ngoài ra, xem phim của Lưu Diệc Phi thì hoàn toàn có thể yên tâm về một điều nè. Đó là những cảnh khéo léo, nghệ thuật đều thật 100% luôn. Không phông xanh. Không CGI. Không đóng thế. Những lần Lưu Diệc Phi múa quạt, rót trà kiểu thác nước, hay thậm chí ném đồ, chống lại bọn cướp cạn, đó đều là thật đấy! Đây là cổ trang "cổ điển", là Lưu Diệc Phi treo mình trên dây hay lao xuống thác nước ở Thần Điêu Đại Hiệp, là sự pro không ai có thể bàn cãi.
Mộng Hoa Lục là "hạc giữa bầy gà" hay chỉ là "tên chột làm vua xứ mù"?
Đứng trước cơn sốt điểm số cao ngất ngưởng chỉ trong 1 ngày kể từ khi mở điểm trên Douban, Mộng Hoa Lục trở thành hot topic được bàn tán rầm rộ. Liệu Mộng Hoa Lục có thật sự chất lượng, hay chỉ là một bộ phim ổn giữa muôn vàn "thảm họa" cổ trang vừa qua thôi?
Đầu tiên, Mộng Hoa Lục đã redefine lại khái niệm "siêu phẩm cấp S" của Tencent luôn á. Phần bối cảnh, hình ảnh của phim được đầu tư chỉn chu, một phần nhờ vào kinh phí được sử dụng hợp lý, không còn "đổ" vào kỹ xảo nữa. Nhờ vậy, khán giả hoàn toàn có thể focus thưởng thức câu chuyện của phim, vốn dĩ kịch bản chính là yếu tố "tỏa hương" nhất mà.
Vừa là một bộ phim đẹp, không lo kỹ xảo "giả trân" hay vụng về, không sợ những cảnh đánh đấm bị luộm thuộm, lại còn có nội dung được thể hiện tinh tế qua góc nhìn của nữ đạo diễn Dương Dương, Mộng Hoa Lục may mắn nổi bật giữa lúc làn sóng cổ trang đang sắp nguội lạnh. Thế nhưng bản thân phim cũng chính là ngọn lửa nóng bỏng, làm bùng lên tinh thần và tình yêu dành cho phim cổ trang của hàng vạn khán giả khắp nơi nha!
Chấm điểm: 4/5
Nguồn: kenh14.vn