Nghe thì ai cũng biết mộng du là chuyện thường tình rồi đúng không nàoo? Nhưng mà trong khi đa số người mộng du toàn làm những việc "nguy hiểm cam go" như bơi lội hay đi lững thững trên tòa nhà cao tầng thì bà Claire Bartlett (50 tuổi) đến từ Úc lại... làm việc nhà!
Chị em ơi, bà này mộng du mà chỉ thích rửa bát, quét nhà, lau cửa sổ thôi á! Kiểu flex nhẹ nhàng trong lúc ngủ vậy
"Tôi nghĩ đây là giấc mơ của những bà nội trợ và tất cả các ông chồng. Tôi không cảm thấy mệt mỏi sau khi làm tất cả những chuyện ấy. Tôi chỉ nhận ra mình đã làm gì những gì khi thức dậy vào sáng hôm sau. Sự việc này diễn ra khoảng ba lần mỗi tuần. Thậm chí, tôi còn không rửa đĩa trong lúc tỉnh mà để dành làm trong khi ngủ", bà Claire vui vẻ chia sẻ luôn á.
Vậy mà bà còn hào hứng lắm cơ! Kiểu "ủa để tui ngủ rồi dọn cho nhanh" Chứng mộng du này của bà bắt đầu từ 6 năm trước, cũng chẳng biết tại sao nữa.
Còn theo Tiến sĩ Nicholas Oscroft - một chuyên gia về giấc ngủ từ bệnh viện Papworth thì giải thích: "Khi mọi chuyện xảy ra, người bệnh đang ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, chứ không phải trong trạng thái ý thức bình thường".
Nguồn: soha.vn