Cuối năm rồi mà, những câu chuyện về anh Bình - ngư dân vượt sóng và chị Thủy Tiên - công nhân may mặc đang gây xúc động mạnh trên mạng. Dù cuộc sống khó khăn đủ đường nhưng họ vẫn kiên cường vững bước, đặc biệt khi nhận được những phần quà Tết ý nghĩa từ T.Ư Đoàn và SABECO
Vượt sóng giữa biển khơi - hành trình đầy nước mắt
Trước khi trời sáng hẳn, anh Bình đã ra khơi rồi. Mỗi chuyến biển là một lần đánh cược với vận mệnh, mỗi lần thả lưới là một lời cầu nguyện cho bình an và được mùa. Nhưng mấy năm gần đây, biến đổi khí hậu làm biển cả thay đổi khủng khiếp - sóng to gió lớn trở thành nỗi ám ảnh của ngư dân nói chung và anh Bình nói riêng.
Vùng biển từng nuôi sống bao thế hệ giờ đây phải vật lộn với thiên nhiên khắc nghiệt: Hải sản cạn kiệt, bão bất chợt ập đến, dòng chảy thay đổi liên tục. Công việc của anh Bình và team ngày càng khó nhằn, nhưng tinh thần thì vẫn không hề bị lay chuyển nhé!
Ngày cuối năm, lúc nhà nào cũng tất bật chuẩn bị đón Tết thì anh Bình và đồng nghiệp lại phải đối đầu với cơn bão trên biển. Con tàu nhỏ lắc lư như chiếc lá giữa bão táp. Sóng cao ngất, gió thổi ầm ầm nhưng với bản lĩnh của những người con biển cả, họ đã vượt qua cơn bão, về bờ an toàn. Respect!
Khi Tết đến, niềm vui lớn nhất của anh Bình chính là được về bên gia đình. Và lần này không tay trắng đâu nhé, họ còn mang theo những món quà Tết ý nghĩa từ chương trình cộng đồng của T.Ư Đoàn và Bia Saigon nữa!
Sáng sớm những ngày cuối năm se lạnh, anh Bình mở gói quà từ chương trình. Đó không chỉ là đồ vật chất mà còn là sự quan tâm, động viên tinh thần cho những chuyến biển đầy rủi ro. Anh xúc động chia sẻ: "Dù biển có giận dữ đến mấy, chúng ta cũng có cách để vượt qua. Những món quà này là nguồn lực vô giá giúp chúng tôi vững tin tiếp bước"
Ánh sáng từ những khó khăn
Chị Thủy Tiên, một công nhân may mặc năng động và cực kỳ tận tụy, đã trở thành nạn nhân của COVID-19. Việc bị cắt giảm nhân sự không chỉ đảo lộn cuộc sống hàng ngày mà còn khiến chị rơi vào trạng thái bất ổn định nghiêm trọng.
Trước dịch, Thủy Tiên sống trong nhịp sống hối hả của công việc sản xuất, mỗi ngày đều cố gắng hết mình để cải thiện cuộc sống cho bản thân và gia đình. Tuy nhiên khi COVID ập đến, nhà máy gặp khó về đơn hàng, dẫn đến cắt giảm nhân sự. Đối với Thủy Tiên, đây là cú sốc lớn cả về tài chính lẫn tinh thần luôn
Tết đến, không khí sum vầy tràn ngập khắp nơi nhưng trong lòng Thủy Tiên lại có nỗi buồn man mác. Cho đến khi chị bất ngờ nhận được món quà Tết từ chương trình cộng đồng do SABECO tổ chức, chị cảm nhận được sự ấm áp luôn hiện hữu xung quanh. Món quà này không chỉ là nguồn an ủi mà còn là động lực để Thủy Tiên mạnh mẽ vượt qua khó khăn, tiếp tục theo đuổi ước mơ và hướng tới tương lai tươi sáng hơn
Chương trình "Tết sẻ chia, năm Rồng khởi sắc" do T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Tổng Công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) đã trao quà cho 10.400 hộ gia đình ngư dân, công nhân lao động gặp khó khăn do bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất ổn. Chương trình được thực hiện tại 25 tỉnh, thành: Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Giang, Nghệ An, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Ninh Thuận, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Định, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Vĩnh Long, Trà Vinh, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Cà Mau, Kiên Giang để đón Tết Nguyên đán thật ấm áp
Nguồn: svvn.tienphong.vn