Món quà Giáng sinh xịn sò giúp 2 sinh viên khiếm thị lần đầu "thấy" khuôn mặt người thân

23ab10836bc1f09db093.webp


Câu chuyện Giáng sinh năm nay của hai bạn sinh viên ĐH Fulbright Việt Nam khiến ai nghe cũng phải xúc động mạnh Trần Việt Hoàng và Đồng Thị Hải Yến - hai bạn sinh viên khiếm thị - đã nhận được món quà đặc biệt nhất đời: cặp kính AI siêu xịn có thể nhận diện gương mặt, đọc văn bản và mô tả hình ảnh bằng giọng nói luôn nha!

Hải Yến bị khiếm thị từ bé nhưng vẫn cố gắng học hành và đậu vào ĐH Fulbright Việt Nam - nghe đã thấy ngưỡng mộ rồi. Còn Việt Hoàng từ Hà Tĩnh lên, mất thị lực hoàn toàn lúc lên lớp 9 vì bong võng mạc. Tưởng tượng nhé, học mà không có sách chữ nổi, không có dụng cụ gì chuyên biệt cả, bạn ấy phải nhớ hết những gì thầy cô giảng và nhờ gia đình, bạn bè support làm bài tập. Nhưng mà bạn vẫn học giỏi và tốt nghiệp THPT, rồi đậu Fulbright nhờ bài tự luận xuất sắc luôn! Tháng 8/2020, sau một năm học thêm tiếng Anh, Việt Hoàng chính thức trở thành sinh viên của trường.

266b9cc7900c77296642.jpg


Trong ngày khai giảng năm học mới, bài phát biểu của Việt Hoàng về hành trình chinh phục tri thức đã làm cả hội trường nghẹn ngào. Đặc biệt là bà Lê Diệp Kiều Trang - thành viên Hội đồng cố vấn trẻ của trường, nữ CEO nổi tiếng với Misfit cùng chồng là Sonny Vũ. Cảm động quá nên hai vợ chồng quyết định tặng luôn cho Hoàng và Yến hai bộ thiết bị OrCam My Eye 2.0 siêu đỉnh!

Được order từ OrCam - công ty công nghệ ở Israel. Mất tận 3 tháng, hai cặp kính mới bay từ Israel về tận tay hai bạn. Khác hẳn mấy loại kính trợ thị thường chỉ kêu vo ve khi có vật cản, OrCam My Eye này xài AI xịn xò, có thể nhận diện mặt người, đọc chữ và describe hình ảnh bằng giọng nói luôn á! Giúp người khiếm thị tự lập hơn hẳn đó

63517a41c884535060bd.jpg


"Công nghệ dù hiện đại đến mấy cũng chỉ hỗ trợ được phần nào thôi. Chị tin rằng, chính những hành động ấm áp mà các bạn sinh viên dành cho Hoàng và Yến những tháng qua mới là sự giúp đỡ lớn nhất. Đó là điều vô giá mà không món quà nào thay thế được," bà Lê Diệp Kiều Trang động viên hai bạn.

Với chiếc kính này, Hoàng và Yến giờ có thể theo dõi bài giảng trên lớp dễ dàng hơn nhiều, đọc tài liệu, hình ảnh in trên giấy cũng ez hơn. Không chỉ học hành, chiếc kính thông minh này còn là trợ thủ đắc lực trong cuộc sống hằng ngày của hai bạn nữa ✨

edcd7ff2c9210584c9f8.jpg


Lúc đầu nhận quà, Hoàng thì vui rồi còn Hải Yến hơi e dè. "Mình đã nghe nói và thử mấy loại kính cảm ứng trước đây rồi, nhưng chúng chỉ kêu vo ve khi có chướng ngại vật thôi, không thực sự hữu ích vì mình vẫn nhìn thấy được phần nào hình dạng," Hải Yến chia sẻ. Nhưng mà chỉ cần cầm chiếc kính mới và trải nghiệm vài tính năng đầu tiên, hai bạn đã vỡ òa luôn rồi, háo hức lắm nha!

Hoàng share là bạn ấy chỉ muốn về nhà ngay để biết ai đang ở trong nhà mà không cần phải hỏi nữa. Còn Yến thì mơ ước được tự đi ăn và tự mình đọc thực đơn. Nghe mà thấy xúc động ghê!

f76cef0005629a4931eb.jpg


d82d81e96e7356583878.jpg


d6c9ee7300761522a65f.jpg




Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top