Món quà bên giường bệnh "tiếp lửa" tinh thần cho sinh viên, ai nghe cũng xúc động!

SocPho

New member
Hơn 1,5 tháng nằm viện dài đằng đẵng, bạn Nguyễn Gia Huy bỗng nhận được mấy bao thư "lạ lạ". Đọc những dòng chữ nắn nót bên trong, nam sinh xúc động đến nghẹn ngào luôn

Hoá ra đó là những phong bì hỗ trợ chi phí điều trị cho Huy - sinh viên Trường CĐ Lý Tự Trọng TP HCM (phường Tân Sơn Nhất, TP HCM), bạn ấy không may bị tai nạn lao động khi đi làm thêm dịp hè.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, TS Đinh Văn Đệ, Quyền Hiệu trưởng Trường CĐ Lý Tự Trọng TP HCM, chia sẻ nhà trường sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để nam sinh tiếp tục học tập và liên thông lên ĐH nha.

d58d45d101aec098f94e.jpg


Thầy cô và bạn bè bất ngờ đến thăm, Huy mừng lắm luôn!

Sau khi kết thúc tiết dạy cuối cùng, thầy Triệu Phú Nguyên, giảng viên Khoa Động lực, cùng đám sinh viên đến bệnh viện thăm Huy. Ở phòng bệnh, nam sinh bất ngờ vô cùng khi thấy thầy giáo và bạn bè xuất hiện.

"Từ ngày nằm viện, lần đầu tiên có đông người đến thăm em như vậy" - Huy cười tươi nói. Nhìn vui quá đi mất

Hơn 1,5 tháng trước, trong lúc làm thêm tại xưởng vải, bàn tay phải của Huy bất ngờ bị cuốn vào máy cắt. Cậu ruột đưa bạn ấy đi cấp cứu tại 2 bệnh viện. Do vết thương quá nặng và phức tạp, Huy được yêu cầu chuyển đến Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình (TP HCM).

Là con trai lớn trong nhà, ba đang bệnh nặng, gia đình lại có hoàn cảnh khó khăn. Vì vậy, khi xảy ra sự cố, Huy không dám thông báo cho gia đình luôn

bbd019ce048d6df2a3f2.jpg


Cách đây ít ngày, Huy mới tiết lộ với bạn bè trong lớp và gọi điện thoại thông báo cho gia đình. Từ đây, nhà trường cũng nhận được thông tin về tình hình sức khỏe của bạn ấy. Thầy Nguyên cho biết đến thời điểm này, Huy đã trải qua 3 cuộc phẫu thuật rồi, sức khỏe tạm thời đã ổn định.

"Dù phải tháo đốt ngón tay nhưng em thấy mình vẫn còn rất may mắn. Vì có những người bị tai nạn lao động, máy cuốn nát cả cánh tay. Do điều trị lâu dài nên mọi người hay gọi vui em là "trưởng phòng" của phòng bệnh này" - Huy lạc quan nói. Tích cực quá bạn ơi!

Thầy Nguyên nhận xét Huy là sinh viên ngoan, lễ phép, năng động và hòa đồng với mọi người. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên Huy muốn đi làm thêm để phụ giúp gia đình, không ngờ lại xảy ra sự cố đáng tiếc.

"Tay bị nặng như vậy mà vẫn giấu mọi người, em ấy sợ mọi người lo lắng và là người con rất hiểu chuyện. Huy không cho ba mẹ ở Cà Mau lên TP HCM chăm sóc, mọi việc ở bệnh viện đều do em tự xoay sở" - thầy Nguyên nói.

Chỉ trong thời gian ngắn kêu gọi ủng hộ, Khoa Động lực và Đoàn Thanh niên của trường đã tiếp nhận gần 70 triệu đồng kinh phí hỗ trợ sinh viên. Bên ngoài bì thư, những dòng chữ nắn nót khiến Huy vô cùng xúc động.

Cầm món quà đặc biệt trên tay, chàng sinh viên gửi lời cảm ơn, trân quý những sự yêu thương của nhà trường, phụ huynh và anh chị cựu sinh viên. Ấm lòng quá đi!

157a24f2ad6fd1f2a2ee.jpg


ada944ecc49f56a19b11.jpg


346552fcda4ae5db791b.jpg


Nhà trường cam kết đồng hành cùng Huy đến cùng!

TS Đinh Văn Đệ cho biết bên cạnh vấn đề sức khỏe, nhà trường đặc biệt quan tâm đến tinh thần của Huy. Bởi lẽ, việc thiếu hoặc khiếm khuyết một bộ phận nào trên cơ thể cũng sẽ khiến nam sinh sinh hoạt khó khăn.

"Nhà trường sẽ tạo điều kiện tối đa để Huy hoàn tất chương trình học cao đẳng, hỗ trợ liên thông lên ĐH (nếu sinh viên có nhu cầu). Mặt khác, nhà trường sẽ giới thiệu sinh viên với các doanh nghiệp đang hợp tác với nhà trường, bố trí cho Huy công việc phù hợp sau khi ra trường. Tuyệt đối không để bất kỳ sinh viên nào phải bỏ học giữa chừng" - TS Đệ cho hay.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top