Món bánh chưng - drama mỗi mùa Tết về là cả nhà tranh cãi

42a041ea3e8dc4ecff23.jpg


"Nhà tui tới món này luôn rồi " - Có lẽ đây là câu nói quen thuộc của biết bao gia đình Việt mỗi độ Tết đến xuân về. Món bánh chưng truyền thống tưởng như ai cũng mê, nhưng thực tế lại chia làm nhiều "phe phái" rõ rệt lắm nha!

Phe "chiên lại cho sống lại" vẫn nhiệt tình ủng hộ: "này ăn hết nỏi để lâu đem chiên lại luôn nè kkk". Đúng là bánh chưng chiên giòn rụm, thơm phức khó cưỡng, nhưng mà...

Phe "sợ nhất là món này" thì kêu la inh ỏi: "Sợ món này nhất. Rất ngấy và lâu tiêu hạ". Ăn vài miếng là đã thấy no căng bụng, muốn nằm dài luôn rồi

Có gia đình thì khéo léo lên lịch ăn: "Cái này nhà em chỉ làm khi qua Tết thôi, trong Tết ăn bánh luộc rồi." Strategy khá thông minh đấy chứ!

"món nàyno lâu, nhưng nhanh ngán" - Đúng là một câu tóm tắt chuẩn không cần chỉnh! Ăn một miếng là no căng đến chiều, nhưng ăn hai ba miếng là... ngán luôn

Và đỉnh điểm là confession này: "Tết lúc còn ở VN e ít khi ăn bánh chưng vì làm no lâu với ngán Chiên thì vị ngon hơn nhưng hơi khó tiêu hoá". Thật ra nhiều bạn trẻ giờ cũng ngại bánh chưng vì lý do này đó, dù biết nó là tinh hoa ẩm thực truyền thống nhưng dạ dày gen Z đã quen với những món ăn nhẹ hơn rồi

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top