Có bao giờ bạn nghĩ rằng một câu nói hay hành động nhỏ nhoi của mình lại có thể ảnh hưởng đến người khác không? Thật ra thì mỗi việc chúng ta làm đều tác động đến ai đó khác đấy, dù nhiều hay ít
Câu chuyện về nhà thơ Countee Cullen hồi đầu thế kỷ 20 là một ví dụ chill buồn luôn. Khi mới 8 tuổi, anh được đi nghỉ hè ở Baltimore, bang Maryland. Một ngày nọ, Cullen để ý thấy một cậu bé da trắng đang đứng nhìn mình chằm chằm. Cullen thân thiện mỉm cười, nhưng cậu bé kia không hồi đáp. Thậm chí còn lè lưỡi và gọi Cullen bằng những cái tên phân biệt chủng tộc siêu gây tổn thương
Về sau, Cullen viết một bài thơ về ký ức buồn này. Trong đó ông viết:
"Tôi đã thấy toàn bộ Baltimore
Từ tháng Năm đến tận tháng Chín.
Trong số tất cả những điều xảy ra ở đó
Thì đó (chuyện về cậu bé da trắng) là tất cả những gì tôi nhớ được".
Các nghiên cứu hiện đại về tâm lý và hành vi con người cũng confirm rằng, người ta sẽ nhớ nhất những ký ức gây ra cảm xúc "đỉnh cao" (vui nhất, buồn nhất, đau đớn nhất, sướng nhất...), dù trải nghiệm đó có kéo dài hay chỉ diễn ra trong khoảnh khắc. Đặc biệt là những cảm xúc tiêu cực thường được ghi nhớ hơn cảm xúc tích cực nha Tức là dù nhà thơ Cullen có ở cả mấy tháng hè ở Baltimore với nhiều điều thú vị, nhưng cảm xúc bị tổn thương là lớn nhất, nên ông vẫn sẽ gắn liền cảm xúc đó với cả kỳ nghỉ.
Cậu bé da trắng kia có thể sẽ sớm quên đi lần gặp Cullen. Và có lẽ cậu ta cũng chẳng bao giờ biết về nỗi đau mà mình đã tạo ra cho một cậu bé xa lạ. Nhưng thực tế là... tất cả mọi điều đều được tính. TẤT TẦN TẬT luôn đó! Tất cả mọi điều chúng ta làm và nói. Tất cả đều có thể giúp đỡ hoặc gây tổn thương. Tất cả đều có thể thêm vào hoặc lấy bớt đi từ ai đó
Mỗi hành động của chúng ta đều có sức ảnh hưởng riêng, theo cách này hay cách khác
Tác giả kiêm nhà giáo dục nổi tiếng Leo Buscaglia đã viết như này:
"Đa phần chúng ta sống một cuộc đời lặng lẽ, không đoán trước được khi băng qua thế giới này. Khả năng cao là sẽ không có cuộc diễu hành với băng-rôn chào mừng nào cho chúng ta; không có tượng đài nào được xây dựng nhân danh chúng ta.
Nhưng điều đó cũng không làm giảm sức ảnh hưởng mà chúng ta có thể tạo ra, bởi vì có rất nhiều người đang đợi một người như chúng ta xuất hiện; mọi người sẽ trân trọng lòng thương cảm của chúng ta, sự động viên của chúng ta; có người sẽ cần đến tài năng riêng của chúng ta. Có ai đó sẽ sống hạnh phúc hơn vì chúng ta đã dành thời gian chia sẻ những gì mình có
Thường thì chúng ta đánh giá quá thấp sức mạnh của một cái chạm tay, một nụ cười, một lời nói tử tế, một đôi tai biết lắng nghe, một lời khen chân thành, hay một hành động quan tâm nhỏ bé nhất. Dù tất cả những điều này đều có tiềm năng thay đổi một cuộc đời ai đó. Bạn hãy nghĩ đến những cơ hội liên tiếp để khiến người khác cảm thấy tình yêu thương của mình – có vô vàn cơ hội như thế đấy!"
Cuộc sống có thể thực sự tuyệt vời khi chúng ta biết rằng, TẤT CẢ mọi điều đều được tính đó bạn ơi!
Nguồn: svvn.tienphong.vn