Chuyện là có anh bạn tâm sự: Liệu hôn nhân có khiến mình trở nên béo ú, xấu đi và "yếu sinh lý" không? Giờ anh nặng 80kg, bia thì "phang" được 10 lon nhưng mà "lên đồ" với vợ thì chưa được 10 phút luôn á!
Anh bạn kể: Lật lại ảnh cưới 10 năm trước, cảm giác như nhìn người lạ vậy trời. Anh trong ảnh tươi rói, đẹp trai, phong độ ngời ngời. Còn giờ thì sao? Nhìn gương thấy mình xấu xí, chậm chạp, mặt mũi xám xịt, không còn tí sinh khí nào. Tự nhìn mình mà còn chẳng thích, nói gì người khác
Thật sự nói luôn: Anh giờ nặng 80kg (tăng tới 25kg sau 10 năm kết hôn nha), cao 1,69m. Bia thì "hạ gục" được 10 lon, còn "chuyện ấy" với vợ thì chưa được 10 phút. Mỗi tuần chỉ 1 lần, vừa yêu vừa thở, thật sự chán lắm... Anh 37 tuổi mà đã thế này rồi thì 50 tuổi chắc không dám nghĩ luôn. Ai chỉ cách cứu với!
phanvanlang...@gmail.com
Trả lời nè bạn ơi!
Ngay lập tức phải nói thẳng là: KHÔNG PHẢI hôn nhân làm bạn béo và xấu đi đâu nha, mà chính là do cách sống của bạn không ổn rồi đó! Sau 10 năm hôn nhân, rõ ràng bạn đã được "nuôi nấng"... nhưng mà không khoa học tí nào, dẫn đến cả rổ hậu quả: tăng cân vùn vụt, xấu đi trông thấy, "ham muốn" giảm sút; thậm chí nếu đi khám sức khỏe tổng quát, có khi còn "lòi" ra đủ thứ bệnh như cao huyết áp, tiểu đường, tim mạch, gan, thận... Và các bệnh này đều ảnh hưởng trực tiếp đến chuyện "phòng the" luôn nha!
Mặt khác nữa, bệnh rồi thì phải uống thuốc chứ sao. Trong khi đó, các loại thuốc như thuốc chống trầm cảm, tim mạch, huyết áp cao... đều có thể gây ra vấn đề về sinh lý: liệt dương, giảm ham muốn, xuất tinh sớm, khó lên "đỉnh" vì thiếu sức chịu đựng do cơ thể quá nặng nề...
Còn một vấn đề "khó nói" nữa là: khi các anh béo phì thì nếp mỡ bụng và da "bành trướng" ra, khiến "cậu nhỏ" trông nhỏ bé hơn, thậm chí mỡ thừa có thể che luôn, trở thành cản trở lớn cho chuyện "ân ái". Lượng mỡ dư thừa còn khiến người béo rất khó xoay chuyển cơ thể, dẫn đến ngại gần gũi nên số lần "làm việc đó" ít hơn người bình thường. Bất tiện khác là khi quá nặng thì sự "xâm nhập" cũng không đến nơi đến chốn...
Tóm lại: Béo phì cực kỳ có hại cho sức khỏe nói chung và "chuyện ấy" nói riêng! Nghĩa là dù vì lý do gì cũng đừng để cơ thể béo phì nhé. Tuy nhiên nói thì dễ mà làm thì khó vô cùng, đòi hỏi phải có ý chí sắt đá và kiên trì lắm.
Bạn nên:
• Hạn chế bia rượu ngay và luôn
• Bỏ bớt đồ nhiều đường, bột, béo trong thực đơn hàng ngày
• Cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi, vui chơi
• Đặc biệt phải siêng năng tập thể dục mỗi ngày! Có thể tập đi bộ nhanh, cầu lông, bơi lội...
Và quan trọng nhất: Phải nhờ vợ support! Thật ra tình trạng của bạn hôm nay có một phần lỗi của vợ đó, vì đã không chú ý nhắc nhở cũng như nấu ăn khoa học cho chồng. Bạn nên "kêu cứu" vợ hỗ trợ trong cuộc chiến "chống béo" này nhé, vì "một người khỏe, hai người vui" mà!
Chúc bạn mau chóng lấy lại phong độ "tươi tỉnh, đẹp trai" như ngày xưa nha! Fighting!
Nguồn: soha.vn