Mối tình vượt nửa vòng trái đất của CEO Google: Từ chàng trai nghèo không có điện thoại đến ông chủ đế chế công nghệ

Tra015849

New member
ea479b02898f106efaf5.jpg


Câu nói "Đằng sau thành công của một người đàn ông luôn có bóng dáng của người phụ nữ" chưa bao giờ đúng đến thế các bạn ơi!

Sundar Pichai - big boss của Google hiện tại - giờ ai cũng biết là một trong những gương mặt đỉnh nhất làng tech rồi đúng không? Không chỉ tài năng mà còn là biểu tượng của sự vươn lên từ châu Á xa xôi để thống trị Thung lũng Silicon luôn. Nhưng mà ít ai biết về đời tư của anh CEO này, đặc biệt là người vợ - chính là chìa khóa giúp Pichai có được thành công như hôm nay đó nha!

Mọi chuyện bắt đầu từ một mối tình đại học ngọt ngào như phim vậy. Lúc đó Pichai còn là một chàng trai nhỏ bé đơn giản, gia đình cũng không khá giả gì. Nhà không có xe hơi, thậm chí còn không mua nổi TV luôn á Nhưng cũng nhờ vậy mà Pichai học được cách trân trọng những điều nhỏ bé từ bé đến giờ.

Vào Học viện Công nghệ Ấn Độ, Pichai gặp được Anjali - người vợ tương lai của mình. Hồi đó anh học ngành kỹ thuật luyện kim, tình cờ đăng ký trùng lớp với Anjali. Ban đầu chỉ là bạn thân thôi, nhưng sau nhiều năm gắn bó, cả hai không thể chối từ những tín hiệu tình yêu đang len lỏi vào tim mình. Cuối cùng năm cuối đại học, Pichai đã mạnh dạn cầu hôn và Anjali gật đầu say yes luôn! ✨

8ee4dc7e4a096e014d30.jpg


Nhớ lại thời đó, Pichai kể lại một câu chuyện cực kỳ cute mà cũng hơi đau lòng: thời đại học anh còn không đủ tiền mua điện thoại cho bản thân. Muốn liên lạc với Anjali trong ký túc xá phải nhờ người khác đi gọi hộ. "Họ đứng trước sảnh rồi hét to 'Này Anjali, ra gặp Sundar này' khiến tôi ngại không biết chui vào đâu..." - nghe mà thương quá trời

Tốt nghiệp xong chưa phải happy ending đâu nha! Pichai quyết định sang Mỹ học tiếp, còn Anjali ở lại Ấn Độ. Cuộc sống bên Mỹ khó khăn lắm, tiền ăn tiền ở đã là vấn đề, đâu còn thời gian tâm sự với người yêu. Khoảng thời gian xa cách về cả địa lý lẫn tinh thần kéo dài tận 6 tháng trời, nhưng tình cảm của họ không hề rạn nứt chút nào. Thậm chí họ còn học được cách trân trọng nhau hơn và kiên nhẫn chờ ngày đoàn tụ

Cuối cùng thì Anjali cũng tìm được cơ hội sang Mỹ! Lúc đó Pichai đã có công việc ổn định tại một công ty sản xuất chất bán dẫn, tự tin về tài chính và sự nghiệp rồi nên quyết định tổ chức đám cưới và định cư luôn tại Mỹ.

59ad445e9fa17a2f11ff.jpg


Nhiều người nói Anjali chính là nữ thần may mắn của Pichai đó, vì bà đã giúp chồng đưa ra quyết định đổi đời. Hồi đó Pichai đang làm ở Google thì bị Microsoft mời về làm CEO, chưa kể Yahoo và Twitter cũng săn đón nữa. Anh đang nghiêng về việc rời Google, nhưng Anjali lại khuyên ngược lại - ở lại Google đi anh! Và giờ thì Pichai chưa bao giờ hối hận với quyết định đó, vì cuối cùng anh trở thành CEO của Google luôn

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top